Chúng tôi có hai con, con gái 17 tuổi và con trai 15 tuổi; các cháu ngoan, học giỏi; thông gia hai bên đều quý mến nhau. Cuộc sống hạnh phúc, êm ấm cho đến cách đây hơn một năm, tôi phát hiện vợ có tình cảm với đồng nghệp nam trong một chuyến công tác của cơ quan vợ. Trước những chứng cứ tôi đưa ra, vợ thừa nhận. Lúc đó, vì con cái, sự nghiệp, gia đình hai bên, tôi không làm to chuyện; vợ hứa chấm dứt mối quan hệ này nhưng sau đó vẫn tiếp diễn.
Tất nhiên tôi không thể tha thứ. Có điều các con chưa trưởng thành nên tôi chưa muốn chính thức ly dị. Chúng tôi sống chung, không còn tình cảm nên hơn một tháng nay tôi ngủ riêng, hầu như không nói chuyện với vợ (dù vợ luôn chủ động giao tiếp). Các con cũng linh cảm ba mẹ có vấn đề nhưng không dám nói. Tôi rất muốn ly dị nhưng vẫn sợ ảnh hưởng đến các con, mà sống trong tình trạng này lại thấy không ổn. Tôi phải cư xử thế nào đây?
Thành
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc