Vợ chồng đang sống cùng bố mẹ tôi. Bố mẹ dễ tính, mọi thứ đều lo hết cho chúng tôi. Tôi và vợ có được ít vốn, chưa sử dụng tới nên gửi cho bố mẹ cầm hộ. Bên nhà vợ tôi có mấy người hỏi mượn.
Tôi nói cho mượn tiền cứ viết giấy hẳn hoi, đúng theo pháp luật, tiền bạc là phải rõ ràng. Vợ không bằng lòng, cho rằng chắc tôi sợ mất tiền nên không tin tưởng. Lần nào bàn bạc vợ cũng có thái độ như vậy, chẳng nhẽ cô ấy nghĩ tiền bạc dễ kiếm lắm sao? Tôi cảm thấy lúc nào vợ cũng muốn dành mọi thứ tốt nhất cho bên ngoại, cứ điều gì gây ảnh hưởng tới bên đó là cô ấy đều không vừa lòng.
Khải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc