Thời trẻ cố gắng làm việc, về già chúng tôi cũng có căn nhà rộng gồm một trệt hai lầu, mặt tiền đường, giá trị căn nhà theo thị trường khoảng 12 tỉ đồng. Cách đây 11 năm, khi xây căn nhà này tôi tính các con khi lập gia đình sẽ ở cùng nên xây khá kỹ, đầy đủ công năng sử dụng. Đến lúc chúng lập gia đình, chỗ làm đều xa nên các con ra ngoài thuê nhà.
Tôi có ba con, một trai 39 tuổi, hai gái 36 và 32 tuổi, các con đều chưa có nhà riêng, con trai cả mới mua nhà nhưng phảỉ trả góp ngân hàng, đời sống vẫn khó khăn. Con cả học đại học, làm văn phòng, để mua được nhà với năng lực thực tế rất khó. Con gặp ba mẹ hay than gặp khó khăn trong công việc và lãi suất ngân hàng khá cao.
Sau khi tìm hiểu hết hoàn cảnh các con, vợ tôi đưa ra phương án bán nhà đang ở vì hiện tại chúng tôi chỉ ở một tầng trệt, hai tầng trên bỏ không. Bán được bao nhiêu tôi sẽ mua căn chung cư tốt một chút để hai vợ chồng ở, giữ lại vài trăm triệu đồng để lo cho tuổi già. Tiền còn lại chúng tôi tính chia đều cho ba con để các con trả nợ, hoặc mua nhà đất để ổn định cuộc sống. Thời điểm này các con chỉ biết trông chờ vào ba mẹ. Ý của vợ tôi là vậy.
Tôi có chút băn khoăn, tiếc căn nhà đang ở. Theo các bạn, tôi có nên theo cách của vợ? Thật sự tôi cũng thấy thương cho các con, muốn giúp đỡ để chúng khỏi lo nghĩ nhiều. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc