Có lúc mình nghĩ thôi đừng hy vọng nữa, nhưng đâu đó trong tim, mình vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa.
Như đã có nói phía trên, mình khá khép kín nên cũng không biết giới thiệu về bản thân thế nào cho hấp dẫn. Thôi thì hy vọng ai đó đọc được, cảm nhận có chút duyên phận hay đồng cảm, sẽ viết thư cho mình. Lúc đó chúng ta nói chuyện nhiều hơn.
Nhưng mong bạn đừng vì tò mò hay vì mục đích trêu đùa mà trao cho mình hy vọng, tội nghiệp mình lắm. Mình thực sự rất sợ bị tổn thương lần nữa.
"Chồng ơi, nếu đọc được thư này của vợ, hãy về với vợ nha. Vợ mong chồng mỗi ngày".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Yến
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ