MỹRhonda Carlson, 48 tuổi, ở Alabama, nhận án tù chung thân vì giúp chồng sát hại "vợ mới" của anh này khiến 5 người thiệt mạng.
MỹNữ cảnh sát Laurie Bembenek bực tức vì chồng vẫn liên lạc và chu cấp nhiều tiền cho vợ cũ và con riêng nên quyết định đột nhập vào nhà, sát hại.
MỹBarbara bắn người chồng thứ hai khi anh đang ngủ để hưởng 170.000 USD bồi thường nhưng kế hoạch không trót lọt như với người chồng đầu tiên.
Hằng ngày, vợ cũ của anh Reynold sẽ cho các con đi ngủ, bạn gái mới của anh đánh thức lũ trẻ dậy còn bố sẽ đưa con đến trường.
Vợ mới sinh liền 2 đứa, ở nhà chăm con. Vợ cũ sạch sẽ gọn gàng bao nhiêu thì vợ mới bừa bộn bấy nhiêu, con cái lóc nhóc, nhà khi nào cũng mùi khai, áo quần tứ phía.
Khi vợ mới trở thành vợ cũ; Tác dụng của đôi chân; Làm một ngày ăn đủ một năm,... là những truyện cười được xem nhiều nhất tuần qua.
Đêm tân hôn, cô vợ trẻ hắng giọng nói với chồng:
Em đến chơi, cùng lúc vợ cũ anh đưa con đến, mẹ anh bảo em đi cửa sau tránh mặt, đỡ mất công mẹ con nó thấy rồi buồn.
Em nói chia tay với lý do tôi còn qua lại với vợ cũ. Tôi giải thích bao nhiêu em vẫn cho rằng đó là sự lừa gạt.
Cháu nói ở nhà mẹ Lan không bao giờ cho con gọi điện cho mẹ Hà, muốn gọi phải xin phép, muốn viết thư phải viết nháp trước rồi đưa mẹ Lan xem.
Anh ấy chuyển hết tài sản cho vợ mới rồi nói với vợ cũ rằng không còn khả năng tài chính để cấp dưỡng nuôi con theo quyết định của toà.
Ghen khi thấy chồng cũ có người phụ nữ khác, Hường bịt mặt đi đến nhà đâm chết cô này ngay tại nhà.
Tôi vẫn yêu vợ cũ nhiều lắm nhưng bên vợ mới tôi yên ổn, bình yên dù không có những đam mê khao khát điên cuồng như bên vợ cũ.
Thi thoảng chúng tôi nói chuyện, chủ yếu hỏi thăm về bọn trẻ, không thân mật nhưng cả hai không thấy khó chịu vì có mối quan tâm chung. Con gái của chồng cũ và cô ấy khi sang nhà tôi chơi cũng mang bánh nhà làm sang cho hai bác.
Anh chần chừ mãi chẳng chịu về thưa chuyện với gia đình tôi, hoãn cưới trong năm nay. Lý do anh đưa ra là chưa sẵn sàng cưới tôi, chưa thể quên được người vợ đã khuất.
Mới đây, cả chồng cũ và bố chồng gọi điện yêu cầu tôi cùng con gái về ở với ông bà nội để tiện chăm sóc ông bà và cho hai đứa có anh có em. Còn chồng cũ đang ở riêng với vợ và con gái của họ.
Ít hôm nữa anh đã chính thức là chồng tôi. Tôi vẫn chưa thể xuất hiện, mỗi tối vẫn phải tiễn anh về "căn nhà của anh và chị". Lấy lý do chưa mua được nhà mới, con gái đang bị khủng hoảng, chị nhất định không chịu đi.
Em muốn cùng anh xây hạnh phúc mới, muốn cùng anh vun đắp cho tương lai. Em biết em cần làm gì, em nên làm gì để mang đến cho anh niềm hạnh phúc thật sự.
Với vợ cũ, tôi không còn chút tình yêu nào. Gia đình ngoại mong muốn chúng tôi quay lại, làm cho tinh thần tôi cũng dao động. Nhưng nếu không còn được gặp người yêu hiện nay, chắc tôi cũng không thể sống vui được.