From: ABC
Sent: Sunday, December 16, 2007 3:43 PM
Subject: Gui toa soan: Khong nen ket hon voi nguoi khong trong trang?
Tôi có nỗi đau mà không thể chia xẻ cùng ai đó là lấy phải người con gái nhà lành không còn trinh tiết. Trước khi cưới tôi đã nói thẳng vấn đề tôi quan tâm với cô ấy, nhưng cô ấy không thừa nhận. Vì cô là con nhà tử tế và tôi cũng cảm thấy mình hơi "thô thiển" nên tôi không cố ý thử, hay điều tra thêm.
Nhưng điều đó vô cùng quan trọng với mỗi thằng đàn ông. Và tôi quá tự tin, chủ quan nên đã chấp nhận nỗi đau cho riêng mình mà không thể chia sẻ cùng ai. Có phải ai cũng đủ bản lĩnh để bỏ vợ, ly hôn đâu?
Trong lúc quan hệ vợ - chồng nói chung không hề có cảm xúc mà nhiều khi chỉ là sự khinh bỉ, coi thường và có ý nghĩ biết đâu trước đây cô ấy thường xuyên "bán thân" hay làm gì, gì nữa. Cô ấy đã không trung thực, chỉ khi tôi khám phá ra, cô ấy mới thừa nhận nên tôi càng cảm thấy sốc, tức và căm thù.
Có thể khi yêu nếu người con gái đó trung thực thì tôi sẽ không lấy, nhưng vẫn tôn trọng, có thể giúp đỡ họ nhiều trong cuộc sống, nhưng kết hôn thì không thể. Thà rằng lấy ngay người phụ nữ chết chồng hay đã ly hôn mà tử tế còn hơn.
Sau này khi đã có con tôi cũng không tin tưởng đó là con của mình nếu chưa giám định ADN. Mặc dù trẻ em không có tội gì trong chuyện của người lớn cả. Vậy bạn nghĩ sao? Liệu bạn có tin tưởng khi để cô ấy đi công tác xa, ở nhà một mình...
Đừng bao giờ nghe những người phụ nữ không hiểu vấn đề của đàn ông biện minh, vì họ không phải là đàn ông, nhất là khi ta là những con người Á đông.