Tôi kết hôn được 20 năm, nhìn lại thấy cuộc hôn nhân đầy đau đớn.
Từ tay trắng, tôi xây lên căn nhà ba tầng, có hai con học tốt, hiền lành nên tôi muốn níu kéo để cùng vợ con bên nhau suốt đời.
Lý do là tôi nói hỗn với bố mẹ vợ, vợ nói "tôi không thể bất hiếu với ba mẹ vì một người con rể".
Thật sự tôi muốn giữ gia đình này, không muốn phá bỏ những thứ mà mất 15 năm mới gây dựng lên.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 12 năm và có hai con, gần đây vợ chồng không có tiếng nói chung và không tìm được hướng giải quyết.
Tôi 32 tuổi, còn vợ 33, quen và lấy nhau tám năm, có hai con 7 tuổi và 3 tuổi.
Tôi và vợ kết hôn được bốn năm sau gần hai năm yêu; vợ kém tôi chín tuổi, xinh đẹp, hoạt bát, năng động, thân thiện.
Vợ Kiên thường xuyên giận dỗi vì anh ít thời gian cho gia đình, những ấm ức bùng lên khi người yêu cũ Kiên liên lạc và nói "anh lấy vợ vì nhà ngoại giàu".
Hơn hai tháng trước, bỗng một đêm vợ khóc và nói: "Em không muốn sống thế này nữa. Anh làm ơn trả lại tự do cho em".
Mới kết hôn gần một năm mà vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chuyện gì cũng có thể cãi nhau được.
Kinh doanh ăn thua lỗ, Tuân căng mình làm việc và bỏ bê gia đình. Lúc này, vơ nói muốn ly hôn để đến với người có điều kiện tốt hơn bởi Tuân đang cản đường thăng tiến của cô.
Mâu thuẫn bùng lên trong thời gian giãn cách, Huy không còn sức lực để hàn gắn bởi đã chịu đựng sự chì chiết của vợ suốt 20 năm nhưng lại day dứt khi nghĩ về tổn thương mà 2 con phải chịu đựng nếu ly hôn.
Tôi 48 tuổi, vợ kém 4 tuổi, ở tỉnh, cả hai kinh doanh tự do.
Tôi 34 tuổi, vợ 27. Trải qua tình yêu đẹp kéo dài 2 năm, chúng tôi sinh được một bé trai, hiện bé hơn 2 tuổi.
Tôi làm việc trong cơ quan tư pháp với mức lương vừa phải. Vợ làm trong ngành y, mỗi tuần thường phải trực một lần.
Tôi muốn buông xuôi vì quá thất vọng về vợ nhưng lại muốn níu kéo vì còn tình nghĩa vợ chồng.
Vợ chồng tôi hay cãi nhau về những chuyện lặt vặt như cách chăm con, thực phẩm cho con, con đau bệnh, tiền bạc...
Vợ tôi khá trẻ con và nhạy cảm, thường xuyên giận dỗi tôi vì những chuyện lặt vặt không đáng.
Từ tiền bạc, đối xử nội ngoại, chăm con… vợ chồng tôi cứ nói chuyện được vài câu là cãi nhau, bất đồng quan điểm.
Vợ tôi chỉ hướng về ngoại, còn bên nội coi không ra gì. Tôi nhắn một câu cho ba vợ là xin trả vợ mình lại cho ông bà.