Chân thành cảm ơn các bạn đã giúp tôi có cái nhìn nhiều phía trong câu chuyện này. Nay tôi viết thêm đôi lời để mọi người hiểu hơn vì trước tôi chưa viết cặn kẽ.
Chồng tôi có chí cầu tiến, anh chấp nhận xa gia đình để mong chúng tôi có cuộc sống ổn định hơn trong tương lai. Tôi rất cảm ơn vì anh đã lo như vậy dù có lúc anh gia trưởng. Về phía gia đình chồng, sau khi nghe mọi người góp ý, tôi sẽ hạn chế gọi nhóm. Xin nói thêm từ khi lấy nhau, ba mẹ chồng rất quý và đối xử niềm nở với tôi. Chuyện xảy ra lần này là cú sốc khiến tôi khóc rất nhiều vì lúc đó tôi nói bình thường, xin phép đi làm, ba chồng cũng nói tôi đi làm đi, vậy mà sau đó lại bắt bẻ. Sau đó mẹ chồng gọi nhóm để hỏi thăm nhưng tôi vẫn chưa ổn định tâm lý nên chưa tham gia (nghe chồng kể lại như thế). Tôi hiểu ba chồng là người gia trưởng, mẹ cũng bị như tôi vài lần. Chồng đã nhún nhường sau khi nói chuyện với ba mẹ, rồi tôi gửi bài viết vừa rồi cho anh đọc. Anh nhận ra lỗi sai, cũng thấy mình gia trưởng.
Về phần mình, tôi nhận ra bản thân sẽ phải học nhiều về cách ăn nói. Vợ chồng tôi đều nhận ra lỗi sai và rút kinh nghiệm. Có thể đây là va chạm đầu tiên sau khi lấy nhau nên anh có chút bối rối. Qua đây tôi cũng mong anh sẽ có thêm kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề xảy ra sau này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Hường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc