Tôi là nhân viên kế toán của một công ty kinh doanh thép. Lần đầu tiên tôi quen anh là 4 năm trước, khi chúng tôi làm chung. Sau 2 năm quen, chúng tôi kết hôn, giờ tôi 29 tuổi và chồng 33 tuổi, có một con trai 8 tháng tuổi. Chồng tôi là người hiền lành, ít nói, ít tới mức dù chuyện gì xảy ra anh cũng im lặng một cách đáng sợ, tới lúc tôi lên tiếng trước mới thôi.
Gần đây, chồng tôi bán vàng dành dụm của hai vợ chồng đi, mà vàng đó tôi lựa kỹ để sau này làm của hồi môn cho con, sau đó anh cũng mua lại số vàng đó với giá trị y như cũ nhưng mẫu khác. Tôi hỏi và anh nói xin lỗi, tuyệt đối không nói chuyện gì mà cần bán. Tôi bảo giờ không muốn thấy anh, cũng không nấu cơm tối cơm sáng nữa. Anh cứ đi làm từ 6 giờ sáng đến 11 giờ khuya mới về, tắm rồi đi ngủ, cầm tiền trong tay ăn uống vui chơi, mọi thứ trong nhà anh không làm gì hết, tôi thui thủi một mình. Có phải tôi đã sai không?
Hoài
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.