From: tuan tran
Sent: Wednesday, November 12, 2008 4:49 PM
Subject: Chúng tôi dã nh? d?n phim sex
Gửi bạn Cầm,
Thoạt đọc qua tiêu đề tôi đã lấy làm lạ bởi chuyện đó đâu có gì là ghê gớm. Thật sự nếu Cầm thử trắc nghiệm có bao nhiêu % số đàn ông thích xem ảnh hay phim sex, lúc đó tôi đoán chắc với Cầm là con số đó rất lớn. Nói như vậy để Cầm hiểu được đó cũng là một nhu cầu và là nhu cầu cần thiết cho sinh hoạt vợ chồng (đặc biệt những đôi vợ chồng có quan hệ tình dục không được tự nhiên).
Ngày mình chưa lập gia đình, mình cũng rất bối rối nếu như đời sống tình dục gặp vấn đề. Cầm có biết không, mình đã xem phim sex và học hỏi ở đó cũng nhiều. Song sau đó thì thực sự mình vẫn chưa được tự nhiên cho lắm mỗi khi gần vợ.
Sau thời gian vợ mình đi học tập ở nước ngoài và chúng mình cảm thấy rất thiếu đời sống vợ chồng, chúng tôi đã kể cho nhau nghe về những cái chúng tôi cần trong đời sống vợ chồng. Khi đó vợ tôi đã chủ động xem những trang web sex và cùng nói với tôi nên học hỏi để cùng nhau đạt khoái cảm nhất khi vợ tôi trở về Việt Nam. Và sau đó chúng tôi gần nhau nhiều hơn và tự nhiên hơn. Đó là kinh nghiệm mà tôi có thể học hỏi từ những trang web này.
Như vậy, Cầm thử xem lại quan hệ hiện nay của bạn như thế nào. Có lẽ chồng Cầm cũng đang tìm học ở nơi đó để giúp vợ đạt được được nhiều hơn trong đời sống vợ chồng sao?
Chúc Cầm hiểu được tâm trạng của đàn ông nói chung và chồng Cầm nói riêng. Hy vọng là sau khi tìm hiểu thì cầm cảm thấy yêu chồng nhiều hơn thì sao và không còn cảm thấy bức xúc khi nghĩ đến điều ấy.
Chào Cầm.