Hẹn hò VnExpress đã mang đến cho tôi một người chồng vô cùng ấm áp, tuyệt vời. Trải qua nhiều năm tháng lận đận trong tình duyên, tôi bế tắc trong công cuộc tìm kiếm hạnh phúc lứa đôi, quyết định dành hết tâm tư, tình cảm lên mục Hẹn hò VnExpress để bày tỏ mong muốn tìm được nửa đích thực. Sau khi bài viết được đăng, có rất nhiều bạn đã viết thư làm quen bởi bài viết khá thú vị và thu hút người đọc.
Tôi trả lời hết những email kết bạn vì trân trọng những tình cảm quý mến của các bạn dành cho mình. Anh đến với tôi thật nhẹ nhàng và đơn giản như tính cách và con người anh vậy. Một bài viết vỏn vẹn hai dòng chữ nhưng thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết để tôi có thể hiểu sơ qua về anh và số điện thoại liên hệ. Ngay trong ngày hôm đó, anh hẹn gặp gỡ và tôi đồng ý.
Anh có nét mặt hiền lành, khá đẹp trai, hiện đại nhưng ít nói. Buổi gặp mặt diễn ra hết sức bình thường, cũng không ai có ấn tượng gì sâu sắc với nhau nhưng sau đó tôi từ chối tất cả các cuộc hẹn của những bạn khác. Không phải vì tôi bị tiếng sét ái tình mà bởi thấy anh khá tội nghiệp khi hỏi câu: "Em có gặp lại anh nữa không"? Câu nói đó đã chạm đến trái tim tôi, tôi thương anh, chắc hẳn anh đã có nhiều lần thất bại nên cảm thấy tự ti.
Một ngày sau, chúng tôi lại gặp nhau vì có sở thích tương đồng, lại cùng lứa tuổi, rồi những cuộc đi chơi sau đều đầy ắp tiếng cười. Sau ba tháng kể từ khi quen nhau, chúng mình đã quyết định kết hôn. Đám cưới của chúng tôi là sự mong đợi từ rất lâu của hai bên gia đình, do vậy cả hai nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Dù đã quyết định kết hôn, trong tim hai đứa đều đang mang đầy vết sẹo và có những vết thương chưa kịp lành. Chúng tôi quyết tâm dành hết tình cảm cho nhau để bù đắp những tổn thương và đau khổ mà mỗi người đã trải qua.
Hai năm qua chung sống với nhau, tôi thật sự may mắn và hạnh phúc khi làm vợ anh. Anh luôn mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc đến cho mình từ những điều nhỏ nhất. Trước khi cưới, anh nói ở với anh tôi lúc nào cũng là công chúa, thực sự những năm qua anh đã chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng tôi rất nhiều, không để tôi thiếu bất cứ điều gì. Ở với chồng, tôi sướng hơn khi ở với bố mẹ đẻ. Tôi thích gì anh luôn đáp ứng trong khả năng có thể. Bố mẹ chồng, các chị chồng rất hiền và yêu thương tôi như ruột thịt. Anh cũng là một người con rể hiếu thảo, biết quan tâm, chăm lo cho gia đình bên ngoại nên được mọi người quý mến.
Hẹn hò VnExpress đã làm thay đổi cuộc đời tôi, tạo ra bước ngoặt lớn nhất, thành công, sáng suốt và đúng đắn của tôi. Vợ chồng tôi luôn thầm cảm ơn quý báo đã mang đến những điều kỳ diệu và niềm hạnh phúc lớn lao cho gia đình mình. Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, tôi kính chúc quý báo luôn thành công, phát triển và se duyên cho thật nhiều cặp đôi giống như vợ chồng mình. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn chia sẻ thành công của vợ chồng với các bạn, hy vọng các bạn có động lực tiếp tục tìm kiếm nửa yêu thương còn lại.
Khi mình viết bài gửi VnExpress, tôi viết khá chi tiết về tính cách, sở thích và mong muốn để có thể tìm được những bạn cùng quan điểm, cách sống và phù hợp với tính cách. Từ phía chồng, là người gửi thư làm quen, anh viết rất rõ ràng thông tin về bản thân, quyết định gặp nhanh chóng để có nhiều cơ hội nhất, vì nếu để lâu thì cơ hội lại dành cho người khác.
Nhân đây tôi cũng muốn gửi đến chồng những lời biết ơn chân thành và đầy yêu thương từ đáy lòng. Cảm ơn ạn đã mang lại những điều tuyệt vời đến cho em. Chúc vợ chồng mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, yêu thương nhau và phấn đấu cùng nhau nuôi dạy, chăm sóc những đứa con ngoan của hai đứa, chồng yêu nhé. Chúc VnExpress và các bạn độc giả năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý.
Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc