Chỉ vì thấy tiền trong cốp xe, chồng quy kết tôi có quỹ đen.
Tôi ngoài 30 tuổi, có chồng và hai con, kết hôn năm 23 tuổi, công việc không ổn định.
Tôi vừa xây xong ngôi nhà cấp bốn, trong quá trình xây cũng xảy ra nhiều vấn đề nên giờ hoàn thành rồi tôi chưa ở.
Tôi 29 tuổi, không nghề nghiệp, đã có chồng lo kinh tế; anh lo cho cả gia đình tôi và xây nhà mới cho mẹ đẻ tôi.
Tôi và anh tính cả thời gian quen biết, tìm hiểu, yêu và đi đến hôn nhân là gần 10 năm.
Tôi 33 tuổi, chồng 36 tuổi, con sắp lên sáu tuổi, hoàn cảnh kinh tế của bố mẹ hai bên ở quê đều khó khăn.
Hai đứa yêu nhau nhiều năm rồi cưới, lúc quen cũng có nhiều sóng gió, cưới được gần bốn năm và có con hai tuổi.
Tôi yêu và quen anh lúc 18 tuổi, anh là tình đầu của tôi; quen nhau bảy năm sau đó kết hôn được sáu năm rồi.
Tôi ngoài 40 tuổi, vợ kém vài tuổi, con gái hơn 10 tuổi, vợ chồng quen và đồng hành cùng nhau từ khi ra trường cho đến nay.
Tô và vợ ly hôn khi con tám tuổi, vợ chuyển đi nơi khác, cắt liên lạc với tôi nhằm mục đích không cho tôi gặp con.
Hai hôm nay tôi muốn ở lại công ty thật muộn, để khi về nhà chỉ tắm rửa rồi lăn ra ngủ cho vơi bớt nỗi buồn.
Tôi lấy chồng hơn ba năm, con gái được hơn hai tuổi, cưới trong tâm thế vội vàng nên giờ mới lâm vào hoàn cảnh này.
Tôi 39 tuổi. Vợ 43 tuổi, trẻ, đẹp. Chúng tôi chưa có con dù kết hôn hai năm rồi, nguyên nhân ở tôi.
Tôi là tác giả bài: "Bạn trai đa có vợ nhưng tôi không phải người thứ ba". Gia đình tôi và bạn trai đã gặp mặt, chắc chắn năm nay cưới nhưng vợ anh không chịu ký đơn.
Tôi và vợ lấy nhau được sáu năm, sau 13 năm tôi theo đuổi, hiện chúng tôi có hai con đủ nếp tẻ.
Vợ chồng tôi yêu nhau ba năm rồi mới kết hôn, có con gái một tuổi dễ thương; gia đình luôn vui vẻ bởi vợ chồng san sẻ mọi việc cùng nhau.
Đọc bài: "Cả tháng vợ không gần gũi tôi vì lười", xin chia sẻ với tác giả
Tôi kết hôn đến nay được hơn 10 năm. Vợ làm công chức lương 5 triệu đồng mỗi tháng, tôi làm kỹ thuật lương 25 triệu đồng mỗi tháng.
Đọc bài: "Tự chủ tài chính để không bị nhà chồng xem thường", tôi xin chia sẻ đôi chút. Tôi tự chủ tài chính trước khi quen anh mà vẫn bị nhà chồng khinh thường.
Tôi 42 tuổi, chồng hơn 3 tuổi, kết hôn khi trong tay không có đồng nào. Vừa rồi kế toán trưởng công ty chúng tôi có việc và cách chồng giúp khiến tôi nghi ngờ.