![]() |
Một người Baghdad mang máy phát điện về nhà. (AFP) |
Đối với dân đạo Hồi, để có thể quan hệ tình dục, không chỉ cả hai người sẵn lòng mà phải có nước - nhất là nước nóng trong mùa đông. Không có điện có nghĩa là không có nước nóng, không thể tắm sau khi "hành sự" và không thể cầu nguyện.
Người Hồi giáo buộc phải cầu nguyện 5 lần một ngày. Thiếu điện khiến các cặp vợ chồng tránh sinh hoạt tình dục hoặc tắm nước lạnh trong mùa đông. "Tôi ít quan hệ bởi không có nước nóng để tắm sau đó", Hadi, 25 tuổi, than vãn. "Có nhiều khi đang ân ái thì điện mất. Thế là chúng tôi phải dừng lại giữa chừng. Tôi ra khỏi giường, bật máy phát điện và chờ cho đến khi nước nóng lên".
Hadi làm việc trong một nhà máy nước và mới chỉ cưới vợ được 2 tuần.
Trong ngày đầu tiên của lễ Eid Al-Adha, Hadi mong muốn có một đêm lãng mạn. "Thật không may, điện mất từ 5h chiều tới 11h đêm. Chúng tôi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi đó và nhìn nhau. Tôi đâu có lấy vợ chỉ để nói chuyện", anh nói.
Dân Baghdad đang thiếu điện trầm trọng. Một ngày họ chỉ được cấp điện trong vòng 2 tới 6 tiếng. Sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ vào tháng 4/2003, Mỹ và chính phủ Iraq mới thực hiện nhiều dự án nhằm đảm bảo cung cấp điện thường xuyên cho người dân tuy nhiên không thành công. Theo một nhà phân tích, nguyên nhân là vì liên minh của Mỹ đã không xác định được chính xác mức độ xuống cấp của hạ tầng cơ sở ở Iraq sau nhiều năm bị cấm vận. Hơn nữa, công việc sửa chữa lại bị cản trở do các vụ bạo lực xảy ra hàng ngày.
Đối với người Iraq bình thường, đặc biệt là những ai sống tại Baghdad, mất điện thực sự là thảm họa. Yasser Mohammed Saffar, 26 tuổi, sống cùng cha mẹ, hai chị gái và cô vợ mới cưới 1 năm, trong căn hộ ở miền nam Baghdad. Anh cho biết thiếu điện ảnh hưởng rất lớn tới đời sống tình dục. Mất điện dẫn tới không có nước nóng trong mùa đông và không điều hòa nhiệt độ trong mùa hè - một trong những trở ngại đối với hứng thú tình dục.
Khi Safar kết hôn vào mùa hè năm 2004, anh đã hối lộ cho một nhân viên trạm điện để đảm bảo điện không ngắt giữa đêm. "Sau đó tôi nhận ra là đặt phòng một đêm trong khách sạn còn rẻ mà thoải mái hơn", anh nói. "Chúng tôi có điện, điều hòa nhiệt độ và nước. Điều đó thật tuyệt".
Các khách sạn lớn luôn cố gắng đảm bảo cấp điện liên tục cho khách ví dụ như khách sạn Al-Mansour ở trung tâm Baghdad, tọa lạc gần Vùng Xanh. Mohammed Jabbar, làm việc tại khách sạn trên, cũng nhận định rằng điện và nước nóng thu hút được các cặp mới cưới.
Safar cho biết thiếu điện rõ ràng là khiến mọi người không quan hệ nhiều như mong muốn. "Những căng thẳng anh gặp như vấn đề về an ninh hoặc thiếu điện đều giảm hứng thú tình dục, cuối cùng là chẳng còn chút hứng nào cả", anh nói. "Rất may là tôi vẫn xoay xở được".
H.N. (theo AFP)