Tôi là tác giả bài: "Tài chính gia đình ổn hơn, vợ lại đòi ly dị", xin nói thêm chút để các bạn hiểu rõ hoàn cảnh gia đình tôi.
Tôi 26 tuổi, muốn được chia sẻ chuyện hôn nhân của chị gái; chị cưới được bảy năm và có hai con gái.
Chúng ta hẹn hò sáu năm, kết hôn một năm rồi ly dị sáu năm. Sau ly hôn, em cùng con rời quê, sinh sống ở thành phố khác.
Chồng tôi là sale, 40 tuổi, lương tháng 15-17 triệu đồng, đưa vợ lo cho gia đình 12-13 triệu đồng, nhậu ba đến bảy ngày trong tuần.
Vợ chồng tôi lục đục, gây gổ vì họ hàng bên chồng liên tục đến chơi bất kể giờ giấc. Chồng cho rằng tôi có thái độ với các cô chú thế là bất lịch sự, vô lễ.
Tôi 30 tuổi, vợ 25 tuổi, kết hôn hai năm, kinh tế ổn định. Vợ làm công ty in ấn, tôi làm nội thất.
Vì sai lầm của tôi mà chồng không tha thứ, quyết ly dị, bỏ tôi trong lúc này. Anh không đồng cam chịu khổ và chia sẻ khó khăn với tôi.
Tôi là tác giả bài: "Nghi ngờ người tình đặt máy quay lén lúc gần gũi". Xin chân thành cảm ơn tòa soạn đã cho đăng bài, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đọc và cho ý kiến.
Tôi muốn em về Việt Nam sống. Em không đồng ý vì đã quen cuộc sống ở Mỹ, công việc tốt, em muốn con mình phát triển ở đây.
Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng vợ sẽ đi du lịch 4 lần, 3 lần nước ngoài và một lần trong nước. Tôi nói vợ không nghe.
Anh ấy không có thời gian chăm con nhưng thường xuyên cản trở tôi đến thăm. (Bùi Xuân Hương)
Mẹ anh nói anh rất yêu tôi nên chấp nhận ra đi chứ không muốn tôi lại lỡ thêm một lần đò.
Vợ chồng chia tay nhau chẳng phải vì lỗi của ai mà chỉ vì cả hai đều sĩ diện, tự ái cao. Mặc dù tôi phần nào muốn nối lại với chồng nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu vì tính tôi rất "ngông". Xin cho tôi lời khuyên phải làm sao. (Trang)
Ngồi trước mặt chuyên viên tư vấn là cậu bé trạc 13-14 tuổi. Em được nhóm thiện nguyện đường phố đưa đến gặp nhà tâm lý để giúp tìm lối thoát khỏi vòng luẩn quẩn quan hệ tình dục đồng giới.
Thấy chồng bừa bộn, chị Lan nhắc nhở nhiều lần nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Trong lúc tức giận chị đã nói những lời xúc phạm chồng. Chạm tự ái nam nhi, anh nổi đóa, quát mắng rồi đâm đơn ly dị.
Với một người chồng như thế, nếu không là gay thì cũng chẳng phải là người để bạn và con nương tựa những lúc trắc trở trong cuộc sống đâu. Thà đau một lần, còn hơn nỗi đau đó cứ âm ỉ kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới con bạn khi trưởng thành.
> Chồng có biểu hiện đồng tính