Mọi chuyện bắt đầu từ 2021 khi anh chơi tiền ảo, tính nết ù lì, thay đổi.
Tôi 33 tuổi, vợ 28 tuổi, cưới sáu năm; mỗi tháng tôi đưa vợ 20-25 triệu đồng, tháng nào có thưởng sẽ đưa hơn.
Tôi thương bạn vô cùng nhưng không biết làm cách nào để vực dậy tinh thần cho bạn.
Tôi ước vợ làm thêm gì đó để tăng thu nhập hoặc khởi nghiệp tôi cũng ủng hộ; vợ cứ dửng dưng như hài lòng với thu nhập hiện tại.
Tôi buồn, stress, anh nghe chuyện rồi thôi, không có ý muốn giúp hay can thiệp gì cả.
Vợ chồng tôi quen nhau khi làm chung; từ đồng nghiệp, bạn nhậu, người yêu rồi là vợ chồng với đầy đủ cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố.
Tôi ngoài 30 tuổi, kết hôn bảy năm, chẳng thể hiểu sao ngày đó tôi lại ngu ngốc yêu anh.
Chồng tôi theo nhiều người nhận xét là xấu, người lại bảo bình thường, thế nhưng không hiểu sao trong mắt tôi thì anh lúc nào cũng đẹp.
Tôi cảm thấy mình có tội lỗi lớn, là vật cản đường, vì tôi mà chồng phải sống trong đau khổ, không được quan tâm công khai người cũ.
Chúng tôi cưới hơn 10 năm, lúc đó tôi 23 tuổi, anh hơn tôi một tuổi; đến nay chúng tôi có ba người con, trai gái đủ cả.
Tôi 37 tuổi, chồng 36 tuổi, lấy nhau được 11 năm và có hai con trai, con lớn 11 tuổi, con thứ hai chín tuổi.
Vợ chồng tôi 38 tuổi, sống tại TP HCM, trước đây chồng học kế toán nhưng chỉ làm vài năm rồi nghỉ, chuyển việc khác.
Quen anh tình cờ trong một lần gặp gỡ lúc tôi về nước, lần đầu gặp nhau tôi thấy anh hiền lành và có một điều gì đó đặc biệt.
Đêm qua là một đêm dài mất ngủ của tôi khi đọc bài viết: "Tôi không cần vợ nhưng muốn giữ nhà cho con".
Tôi cưới vợ được 18 năm, có đủ con trai và gái, giờ cảm thấy ngột ngạt trong việc cơm nước và sinh hoạt gia đình.
Anh bảo giờ việc bấp bênh, ở chung sẽ là gánh nặng kinh tế cho tôi, tôi ráng đợi khi anh thành công sẽ bù đắp cho hai mẹ con.
Tôi cảm thấy chồng và cô bạn này có mối quan hệ mập mờ nhưng không biết phải nói thế nào, dù sao họ cũng là bạn học.
Tôi và vợ đều 35 tuổi, có hai con, bé gái bảy tuổi và bé trai gần năm tuổi.
Tôi 40 tuổi, chồng 50 tuổi, hai con trai học cấp ba; chồng tôi gia trưởng, mọi việc ở nhà từ ăn ngủ đi đứng đều phải theo ý anh.
Bảy năm trước, tôi 37 tuổi, chưa muốn cưới vì chưa nghĩ tới chuyện này, thêm nữa đang nợ sáu, bảy tỷ đồng do thua lỗ bất động sản.