Người chồng Trung Quốc đã phải tới bệnh viện kiểm tra sau khi nuốt tấm huy chương vàng của vợ.
Nếu không muốn trận cãi cọ nhỏ của vợ chồng dẫn tới việc ly hôn, chớ nói tới chuyện ly dị hay kéo bố mẹ vào cuộc.
Sau kỳ nghỉ hè mong đợi nhiều ngày, không ít cặp vợ chồng lại chẳng muốn nhìn mặt nhau vì những lý do khó ngờ.
Một phụ nữ Colombia đã nuốt cuộn tiền mà chị dành dụm để gia đình đi nghỉ hè, sau cuộc cãi cọ với chồng.
Trả thù việc vợ đổi tên để được khuyến mại ở siêu thị, một người đàn ông Nga đã thuê xe đổ đầy bê tông vào chiếc ôtô vợ nâng niu.
Tức vợ, một người đàn ông Trung Quốc đã lao thẳng vào chiếc ôtô đang đi trên đường, trong khi tay ôm cậu con trai nhỏ.
Anh đã bán cả xe của vợ, lấy hết tiền trong nhà đi đánh bạc, còn nói không yêu tôi nữa nhưng tôi lại chẳng thể xa anh.
Chồng tôi theo một đám bạn thân đi xem bói đầu năm rồi về nhà bảo rằng "thầy' nói mệnh tôi không tốt cho sự nghiệp của anh.
Suốt đêm qua anh xã tôi ngồi đánh bạc ở nhà bạn và hôm nay cũng chưa có ý định về.
Mới lấy nhau chưa đầy năm mà vợ tôi đã xách va li rời khỏi nhà tới 4 lần.
Cãi nhau với vợ trong lúc có hơi men trong người, một ông chồng trẻ ở TP HCM nảy ra ý định giết vợ.
Nếu chồng gọi điện nhưng tôi không nghe máy (vì đang bận hay để máy ở xa) là anh cáu lên và đập bỏ điện thoại.
Sự việc một cậu bé 16 tuổi tự tử sau khi chứng kiến bố mẹ cãi, đánh nhau có thể là bài học đắt giá cho nhiều phụ huynh.
Mấy năm gần cô ấy tăng cân vùn vụt, nhưng lần nào tôi nhắc giảm cân cô ấy cũng cự cãi, rồi vợ chồng giận nhau mấy ngày.
Chồng tôi cảm thấy hai cô con gái thờ ơ với bố và anh ấy bực bội với tôi vì mấy mẹ con luôn ríu rít, vui vẻ với nhau.
Vấn đề không phải thiếu tiền, mà là thiếu sự giao tiếp giữa vợ chồng liên quan đến tiền bạc làm phát sinh nhiều mâu thuẫn trầm trọng, như giấu nợ, tự ý mua các món đồ lớn...
Chồng mệt nhoài sau cả ngày căng thẳng với công việc, vợ cũng kiệt sức vì việc nhà và con cái... Cả hai rất dễ gây gổ nếu không thực hành các cách đúng để cải thiện mối quan hệ.
Nếu trong nhà bạn là người làm ra nhiều tiền hơn, và nửa kia cảm thấy bị "đe dọa", bạn không cần phải áy náy xin lỗi, vì đó là thành công đáng tự hào của bạn.
Vợ chồng em kết hôn được 6 năm, có hai con trai 3 và 5 tuổi. Công việc, nhà cửa ổn định nhưng hai vợ chồng thường không hiểu nhau.
Tính chồng em ham vui và có lúc rất vô tâm với gia đình. Anh ấy thường xuyên nhắn tin trên Facebook với bạn gái cũ.