Lương ai nấy giữ hay đưa hết lương cho vợ? Nhà bạn chọn cách nào, mời xem các câu chuyện dưới đây và cùng chia sẻ chuyện của bạn.
Tôi không còn hy vọng hay tin tưởng anh có thể thay đổi, trong đầu tôi cứ nghĩ quẩn, không biết xử trí ra sao.
Chúng tôi đăng ký nhưng chưa tổ chức cưới, giờ tôi bị hủy hôn trước ngày cưới vì anh hay mách mẹ nên bác muốn hai đứa chia tay.
'Vợ cũ luôn yêu cầu tôi phải nâng cấp bản thân, phải làm vị trí cao hơn, so sánh tôi với những người khác'.
Giờ đây, nhìn nhận những chuyện đã qua, tôi càng cảm thấy yêu thương vợ; nếu không có em, chắc giờ tôi đã rẽ theo hướng khác.
Tôi là nữ, 27 tuổi, bạn trai bằng tuổi, cả hai tìm hiểu và yêu nhau 10 năm, dự định cuối năm nay tổ chức đám cưới.
Nhiều lần những người nhậu cùng anh phát tiền cho các cô gái, yêu cầu làm nhiều hành động không tưởng tượng nổi.
Gần đây phát hiện vợ gửi tiền phụ cấp cho bố mẹ hàng tháng hai triệu đồng mà tôi không biết.
Vì câu nói của con gái, bố mẹ hoảng loạn cứ đi tìm mãi, kết quả là cả nhà được trận cười bò sau khi biết 'cô bé' là ai.
Nhờ ông chồng đi mua đồ ăn sáng nhưng không ngờ miếng ăn đến miệng còn thách thức.
Là một 8X đời đầu, trước khi kết hôn, tôi đề nghị chồng sắp cưới cùng viết ra những 'gạch đầu dòng' để thỏa thuận một số điều cơ bản.
Tôi là con cả, hay suy nghĩ nhiều, dễ tủi thân, luôn mong muốn nhận được yêu thương, chia sẻ sau khi cho đi.
Tôi muốn phân rõ trách nhiệm vợ chồng nên nghĩ đến việc soạn thảo hợp đồng tiền hôn nhân để quy định rõ về tài sản và cách sống.
Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm, tôi hơn vợ bốn tuổi, có hai con một trai một gái, kinh tế bình thường, thu nhập ngang nhau.
Ngày Phương phát hiện hàng loạt tin nhắn cùng những bức ảnh chồng chụp chung với người yêu cũ, cô như chết lặng.
Tôi ước vợ làm thêm gì đó để tăng thu nhập hoặc khởi nghiệp tôi cũng ủng hộ; vợ cứ dửng dưng như hài lòng với thu nhập hiện tại.
Tôi thấy ở nhà vợ dần ngột ngạt do mẹ vợ gần như chỉ thương con gái, nhà cũng không phải của tôi và rất chật chội.
Khi biết được quá khứ của chồng, tôi thấy cay ở khóe mắt và đau trong lòng, thương cho bản thân và thương cho người con gái kia.
Hôn nhân của tôi được tám năm, bước vào giai đoạn người ta gọi là sống với nhau chỉ còn trách nhiệm, mọi thứ đều như thói quen.
Tôi mệt mỏi vì chồng gia trưởng, đi làm về chỉ nằm một chỗ bấm điện thoại, không phụ vợ bất cứ việc gì nên tôi muốn ly hôn.