Tôi 48 tuổi, trước đây đi tàu biển, mấy tháng lênh đênh trên biển mới về đất liền rồi nghỉ vài hôm lại đi tiếp.
Vợ chồng tôi người tỉnh lẻ, đang thuê một căn hộ mini ở thành phố, mỗi mùa hè đến gia đình tôi lại lục đục quanh chuyện cái điều hòa.
Tôi là tác giả bài: "Muốn tuyệt giao với nhà chồng", giờ viết thêm bài này để nói rõ hơn.
Tôi 38 tuổi, cùng tuổi chồng hiện tại, ở Sài gòn, bản thân từng một lần đổ vỡ và có cậu con trai riêng 17 tuổi.
Bố vợ là sĩ quan quân đội, mẹ là giáo viên, nhà có hai cô con gái, vợ là con đầu nên từ nhỏ đã được chiều chuộng, ngang bướng.
Trước khi lấy vợ hiện tại, tôi có mua một căn nhà sau khi chia tay người vợ đầu, giờ em không đồng ý về đó sống.
Sau khi cuộc sống ổn định, tôi bàn với vợ nghỉ làm để sống cho bản thân. Vợ lại được đề bạt nên không có ý định nghỉ.
Chúng tôi cưới nhau 20 năm. Hôn nhân trải qua ba giai đoạn thăng trầm, giờ tôi phân vân có nên ly hôn khi không còn cảm xúc.
Nếu có về lúc bốn, năm giờ chiều thì bảy giờ tối anh lại đi tới khuya.
Chồng tốt tính, hiếu thảo, yêu vợ thương con, hài hước, được mọi người quý mến. Có điều anh luôn khao khát phải khởi nghiệp và làm giàu.
Vợ chồng tôi lục đục, gây gổ vì họ hàng bên chồng liên tục đến chơi bất kể giờ giấc. Chồng cho rằng tôi có thái độ với các cô chú thế là bất lịch sự, vô lễ.
Tôi là nữ, 30 tuổi, có hai con lớn gần 10 tuổi, khá nghiêm túc, gọn gàng, có công việc.
Tôi 33 tuổi, làm ngân hàng. Vợ 31 tuổi, từng có một đời chồng và con trai riêng 7 tuổi sống cùng chúng tôi.
Tôi 29 tuổi, lập gia đình 3 năm và có một bé rất dễ thương. Vợ chồng tôi có công việc ổn định tại Hà Nội, tổng thu nhập 52-53 triệu mỗi tháng.
Tôi 35 tuổi, vợ kém một tuổi, có hai con đủ nếp tẻ. Cháu ruột tôi vừa đỗ đại học, họ hàng gần như mặc định cháu sẽ ở nhà tôi.
Anh hứa có nhà có xe rồi sẽ tìm nhiều cơ hội phấn đấu hơn, vợ con anh đi đâu cũng không phải chịu mưa nắng.
Tôi là tác giả bài: “Giá tôi chịu nhẫn nhịn thì giờ con vẫn có cha”. Chân thành cảm ơn các bạn đã góp ý cũng như phản hồi suy nghĩ của tôi.
Chúng tôi lấy nhau khá lâu, có con gái 3 tuổi. Vợ tôi xinh đẹp, hiền hậu, gia đình tôi đều rất yêu quý em.
Tôi đang mang thai gần 4 tháng, có tính ghen tuông, nóng nảy, nhiều lúc vợ chồng cãi vã, anh xưng mày tao rồi chửi thề.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm, có hai cô con gái rất đáng yêu, cuộc sống không giàu có nhưng tạm coi là ổn.