Tổng thu nhập vợ chồng tôi ổn định khoảng 30-50 triệu/tháng, không phải lo gì cho kinh tế của hai bên nội ngoại. Chúng tôi cũng mua được một xe ôtô, đang định mua căn chung cư nhỏ ở Hà Nội. Tạm thời, cuộc sống ở mức chấp nhận được. Tôi từng có vài tháng sống và làm việc ở Sài Gòn, nói chung cuộc sống ở đây khá thích, nhộn nhịp nhưng tôi không thích sống xa quê, xa bố mẹ nên lại lựa chọn về Hà Nội. Từ Hà Nội về quê tôi khoảng 40-50 phút lái xe.
Trái lại, vợ tôi vô cùng thích cuộc sống ở Sài Gòn. Có thể vợ có nhiều bạn bè ở đó, luôn mong muốn chuyển vào Sài Gòn sống từ khi chúng tôi mới cưới, tôi chưa đồng ý. Vợ luôn cho rằng tôi bảo thủ, cô ấy có suy nghĩ phóng khoáng, tự do, luôn làm những gì mình thích mà không cần suy nghĩ tới gia đình nội ngoại. Cô ấy bảo vào Sài Gòn khí hậu tốt hơn, sau này bố mẹ già có thể đón các cụ vào đó, chắc chắn sẽ tốt hơn khí hậu khắc nghiệt ngoài Bắc.
Nghe vợ nói về chuyện chuyển vào Sài Gòn nhiều quá nên tôi cũng cân nhắc, suy nghĩ. Chúng tôi đều là những người nhanh nhẹn nên không ngại thay đổi hay tìm kiếm công việc. Có điều tôi cũng lo lắng, không biết nếu vào Sài Gòn thì thu nhập hay cuộc sống có tốt hơn ở Hà Nội không? Nhờ các bạn cho tôi lời khuyên.
Tuấn
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc