Tính tôi không chịu được như vậy, cái gì phải ra cái đó, vợ làm sai tôi không chấp nhận được, thế là cãi nhau, vợ bỏ đi đâu không rõ. Tôi hỏi mẹ vợ, mẹ bảo không biết. Hơn một tháng rồi mà vợ không cho tôi biết chỗ ở và cũng không về, vợ nhắn tin nói khi nào tôi bỏ tính cãi lại vợ thì cô ấy mới về.
Tôi và vợ cùng tuổi 29, lấy nhau tầm 2 năm, có một bé đang gửi cho ngoại dưới quê; vợ chồng lên thành phố làm việc, cuối tuần mới về thăm con. Từ khi vợ bỏ đi, tôi không biết phải làm sao, liệu Tết này có nên về nhà mẹ vợ hay không? Mẹ vợ bênh vực con gái mà không cần nói lý lẽ. Xin mọi người cho tôi ý kiến trong tình huống này.
Lâm
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.