Tôi và bạn đều không muốn gia đình bạn tan vỡ, nhưng bạn phải hiểu là nó đã vỡ từ lâu rồi. Cái móng của ngôi nhà bạn xây - tình yêu - đã mất. Thử hỏi bạn có thể giữ ngôi nhà mình trước bão táp được bao lâu nữa? (Le Hanh Tam)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Chúng tôi muốn kiếm nhiều tiền thì phải ra ngoài bon chen. Tại sao lúc chúng tôi xa nhà vất vả như vậy các chị phải yêu chúng tôi nhiều hơn chứ? Biết rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng chúng tôi kiếm tiền để làm gì? (Thanh Nguyen)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Cảm giác cô đơn luôn thường trực trong tôi. Anh ấy thỉnh thoảng đi công tác, tối nào cũng đi học thêm ĐH tại chức, đi nhậu… Có lúc tôi buồn bực và nói với anh ấy rằng “Em có giống người đẻ thuê cho anh không vậy?”.
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Anh Nam hãy nói chuyện thẳng thắn với vợ, tha thứ cho cô ấy lần này, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến gia đình. Hãy coi đây là một lần sóng gió trong quan hệ vợ chồng. Nhưng tuyệt đối sau này đừng đem chuyện này ra dọa nạt cô ấy. (Lan Huong)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Người đàn ông ngoại tình sẽ dẫn đến nào là vợ bé, nào là con riêng, biết bao nhiêu hệ lụy với hậu quả nặng nề. Chứ nếu chỉ dừng lại ở nhắn tin, gọi điện, có người đàn ông nào sẽ gọi đó là ngoại tình? (Ho Oanh)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Con cái anh sẽ như lũ chim non sống trong cái tổ không toàn vẹn. Chúng lớn lên thiếu thốn tình cảm của hoặc bố hoặc mẹ. Và sẽ mặc cảm là đứa con sống trong gia đình tan rã. (Lamy)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Cứ cho là cô ấy đang ngoại tình một cách lăng loàn và ích kỷ đi, tại sao con anh vẫn chăm ngoan học giỏi, gia đình anh vẫn hạnh phúc trong khi anh vẫn đang dốc hết thời gian cho sự nghiệp, cho những chuyến công tác triền miên? (Ngo Hong Lien)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Tôi đã cho cô ấy một cơ hội sửa chữa lỗi lầm, nhưng tâm trí tôi đã lụi bại rồi, tôi đã mất niềm tin. Những nghi ngờ và uất hận luôn âm ỉ trong lòng, mặc dù cô ấy hứa sẽ không nhắn tin, không điện thoại và không gặp gã kia nữa. (Phuong Nam)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Nếu như không cảm thấy thoải mái về cuộc sống với chồng mình, thấy chồng mình không mang lại hạnh phúc thì có thể chia tay nhau, không nên tiếp tục mối quan hệ nữa rồi cứ vui vẻ với người tình của mình. Việc gì phải lén lút? (Kien Nguyen)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Anh đúng là có một phần lỗi đấy, đúng như bác Ngọc Hà nhận xét, anh chưa đứng trên phương diện của vợ để suy nghĩ thấu đáo lý do vì sao đã có một người chồng ‘tuyệt vời’ như thế mà vợ còn đi tìm tình cảm nơi người khác. (Vu Hang)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Chị em không thể nói là “tại vì chồng tôi đi làm ăn, nhiều lúc đi xa, không quan tâm đến tôi, không chia sẻ việc nhà, nên tôi cô đơn, tôi tủi thân, tôi thế này, tôi thế kia… Và cuối cùng là tôi cần một người biết lắng nghe, biết chia sẻ”.
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Tôi sống nội tâm, trong khi anh quá vô tâm nên khoảng cách xa dần. Hôn nhân của chúng tôi đã qua những kỳ rất sóng gió, tôi từng dọn ra, ly dị để mình thanh thản. Nhưng rồi chúng tôi vượt qua được. Cho đến một ngày, tôi gặp người đàn ông kia. (Thuy Dieu Nguyen)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Lúc đó Nam hãy xét đền phần lỗi của mình là đã không quan tâm đúng mức đến cô ấy. Nếu điều đó không xảy ra, Nam phải dũng cảm chia tay. Anh phải dũng cảm chấp nhận vì đã chọn sai người để cưới. (Tra)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Trước đây, chồng tôi cũng ham mê công việc và anh thường xuyên đi công tác dài ngày. Thời gian đầu thì tôi cũng thấy thoải mái, nhưng sau dần thì tôi thấy cô đơn trống trải thực sự. Rất tự nhiên, tôi bắt đầu nhắn tin cho những người bạn cũ. (Thu)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Tại sao thay vì đi gặp tình địch để dọa nạt hay nghĩ đến chuyện ly hôn, anh không làm gì đó để làm tươi mới lại bầu không khí gia đình? Nghĩ ra cách gì đó để mang chị ấy trở lại, hay làm cho chị yêu anh như cái thuở ban đầu. (Elizabeth Nguyen)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Có những gia đình một trong hai người sống rất đúng mực, ân cần mà người kia vẫn đi ngoại tình. Vậy sẽ phải giải thích trường hợp này thế nào đây? Chỉ có một lời giải thích duy nhất vì họ thích ngoại tình thế thôi. Họ thích tìm cái lạ.
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
>Đàn ông như Nam sao ích kỷ quá
Tôi thấy thật nực cười khi vợ anh bao biện rằng "chỉ trao tình cảm trên điện thoại và tin nhắn chứ không có gì về mặt thể xác". Hóa ra lại có kiểu ngoại tình hợp pháp là ngoại tình trên điện thoại ư? (Nguyen Thi Thuy Hang)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Anh hãy thay đổi quan điểm đàn ông chỉ cần phấn đấu công danh sự nghiệp, kiếm tiền đưa về cho vợ con là đã hoàn thành trách nhiệm. Ngày nay phụ nữ ngoài việc phải làm như đàn ông mà còn phải làm việc nhà và chăm sóc con nên họ rất vất vả. (Minh)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Theo tôi, cô ấy không còn chút tình yêu với bạn. Tôi và bạn đều không muốn gia đình bạn tan vỡ, nhưng bạn phải hiểu là nó đã vỡ từ lâu rồi. Cái móng của ngôi nhà bạn xây, tình yêu đã mất. (Le Hanh Tam)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng
Nếu thấy chuyện của chị vẫn chưa đi quá xa, anh có thể bằng lời nói, tình cảm và cuộc sống của cả gia đình khôn ngoan khuyên răn chị ấy. Thái độ coi thường, lên án mạnh mẽ chị ấy chỉ càng làm cho chị xa anh hơn. (Tran Thu Quyen)
>Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng