![]() |
Có khoảng 5000 CĐV Việt Nam trên sân Rajamangala, hy vọng vào chiến thắng nhưng giấc mơ đã không thành hiện thực. Ảnh: Minh Hải. |
Iraq đương nhiên được đánh giá cao hơn hẳn, sau khi nhất bảng A (có trận thắng Australia 3-1) và đạt những bước tiến ổn định thời gian qua. Họ từng có mặt ở tứ kết Olympic 2004, là á quân ASIAD 2006 (Á vận hội). Tuy nhiên, VN vẫn tỏ ra tự tin trước khi bước vào trận tứ kết thứ hai của Asian Cup 2007. Đó là nhờ đội đã có thành tích tốt trước các đại diện Tây Á thời gian gần đây (thắng Bahrain 5-3 ở trận giao hữu, tiếp theo là hạ UAE 2-0 và hoà Qatar 1-1 tại vòng bảng).
Đội tuyển phải xa sân Mỹ Đình luôn rực lửa với khoảng 40.000 CĐV, nhưng cầu trường sân Rajamangala ở Bangkok tối thứ bảy này cũng có tới gần 6.000 fan áo đỏ (áp đảo phía Iraq, chỉ có vài trăm). Đó là một "liều doping tinh thần" không hề nhỏ với các cầu thủ của chúng ta. Nhưng chừng đó không đủ giúp sức cho đội quân của HLV Riedl tạo bất ngờ trước một Iraq triển khai tấn công đa dạng, có một tiền đạo Younis Mahmoud hiện đại và "sát thủ", sở hữu tuyến giữa điều bóng tốt, còn hàng phòng ngự thì chơi cực kỳ tổ chức và tập trung. Đội bóng Tây Á đã lãng phí không ít thời cơ, nhưng tận dụng tuyệt vời hai cơ hội đá phạt ngoài khu cấm địa (đầu hiệp một và hiệp hai). Đội Việt Nam cũng có vài cơ hội, nhưng dứt điểm thiếu chính xác, yếu lực, hoặc bị chặn lại ngay trước vạch vôi. Iraq thắng thuyết phục trong buổi tối mà thần may mắn không còn trợ giúp đội Việt Nam như tại vòng bảng.
Dù sao, vào tứ kết giải bóng đá vô địch châu Á cũng đã là thành công của tuyển Việt Nam. Sau trận, HLV Riedl cũng thừa nhận: "Iraq thắng xứng đáng. Kể cả nếu VN tận dụng được cơ hội cuối hiệp một thì tôi cũng nghĩ khó có thể ngược dòng. Nhưng các cầu thủ và CĐV không có gì phải buồn. Chúng ta đã cố gắng hết sức".
![]() |
Vào tứ kết đã là thành công, nhưng thua trận thì vẫn rất buồn. Ảnh: Minh Hải. |
Việt Nam thi đấu với đội hình như sau: thủ môn Hồng Sơn; hậu vệ Quang Thanh, Huy Hoàng (Hùng Dũng 83'), Như Thành, Phong Hoà; tiền vệ Tấn Tài, Phùng Công Minh (Minh Chuyên 46'), Minh Phương, Vũ Phong, tiền đạo Công Vinh – Anh Đức (Thanh Bình 70'). Đội hình này đã có một số thay đổi đáng kể so với ba trận vòng bảng. Huy Hoàng vẫn đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự, dù mới bình phục chấn thương. Nhưng Anh Đức bất ngờ được sử dụng thay Thanh Bình, để đá cặp với Công Vinh trên hàng tiền đạo. Phùng Công Minh được lựa chọn thế chỗ Tài Em (bận ở nhà làm đám cưới) ở trung tâm hàng tiền vệ. Châu Phong Hoà thế chỗ Văn Nhiên (chấn thương nhẹ) ở vị trí hậu vệ trái. Những sự điều chỉnh này không mang lại cho lối chơi của Việt Nam chút đột biến nào, khi Iraq dường như đã phân tích kỹ đấu pháp và cầu thủ của ông Riedl.
Ngay phút thứ hai, Iraq đã dẫn 1-0, sau cú đá phạt hàng rào của Nashat Akram bên hành lang trái. Bóng đi bổng qua tầm kiểm soát của toàn bộ hậu vệ VN, và tiền đạo Younis Mahmoud tự do bật cao đánh đầu ngoài tầm với của thủ môn Hồng Sơn. Phút thứ 4, cầu môn Việt Nam lại bị đe doạ bằng cú sút xa chệch cột dọc. Iraq đá rất sát, tranh chấp quyết liệt mỗi khi mất bóng. Họ tấn công không hoa mỹ, nhưng lại có rất nhiều bài hãm thành với các pha phối hợp chuẩn xác. Phút 11, thủ môn Hồng Sơn vất vả chống pha bóng bổng, khi hàng thủ thêm một lần bó tay.
![]() |
Biết rõ Younis Mahmoud rất nguy hiểm, nhưng đội Việt Nam không thể vô hiệu hoá anh. Ảnh: Minh Hải. |
Sau khi sớm có bàn dẫn trước, Iraq chủ động hạ nhịp, chơi chậm chắc. Và đó là cơ hội cho các cầu thủ VN dễ thở hơn để triển khai tìm bàn gỡ. Phút 17, Công Vinh cố gắng đột phá nhưng chỉ kiếm được quả phạt góc. Phút 19, chính tiền đạo đội SLNA bất ngờ sút căng từ xa, nhưng không thắng được thủ thành Iraq. Phút 25, Minh Phương có đường kiến tạo hiểm hóc, đưa bóng vào gần điểm phạt đền cho Công Vinh, nhưng một hậu vệ Iraq nhanh chân cản phá.
Cuối hiệp một, trận đấu sôi động với những cơ hội ngon ăn liên tiếp của hai đội. Phút 33, cầu môn Việt Nam lại chao đảo sau đường chuyền của Mahmoud vào bên trái khu 16m50. Phút 37, Dương Hồng Sơn phản xạ tốt, bật cao cắt được quả treo bóng nguy hiểm vào giữa cầu môn. Phút 40, Akram sút chệch đích gang tấc ở góc gần, sau pha phối hợp chính xác của đồng đội. Ngay trước giờ nghỉ, Việt Nam lãng phí thời cơ vàng. Các cầu thủ áo đỏ có pha phối hợp bật tường nhanh xuyên thủng hàng phòng ngự Iraq, tạo điều kiện cho Vũ Phong nhận quả trả bóng và sút căng sệt ở cự ly gần. Nhưng một hậu vệ Iraq kịp lao về, chọn đúng vị trí cản phá ngay trong khu 5m50. Đây cũng là cơ hội tốt nhất của VN trong trận này.
Iraq tiếp tục hiệp hai với cách đá của đội chiếu trên, cầm bóng tốt và làm chủ hoàn toàn nhịp độ, dù Việt Nam đã giành được một thế trận tốt hơn. Phút 49, Quang Thanh phá bóng không tốt bằng đầu, tạo thời cơ cho cầu thủ Iraq đoạt bóng gần khu cấm địa, nhưng dứt điểm không chuẩn xác. Phút 50, đến lượt thủ môn Iraq vất vả cản phá thành công, sau cú sút phạt của Vũ Phong (Công Vinh mang lại quả phạt sau pha tâng bóng khéo léo).
Iraq nhanh chóng đáp trả với hai pha hãm thành nguy hiểm liên tiếp, khiến hàng phòng ngự VN rối lên trước các pha đột phá của đối phương vào chính giữa khu phạt đền. Phút 57, Nashat bất ngờ sút ở ngoài khu cấm điạ, bóng đi căng khá hiểm nhưng không trúng đích. Phút 60, Vũ Phong nỗ lực cứu bóng sát biên ngang rồi tạt bổng đổi cánh, nhưng Anh Đức không thể dứt điểm bằng đầu. Phút 62, Karrar dễ dàng lừa qua hàng loạt cầu thủ áo đỏ và sút căng chìm, nhưng Hồng Sơn kịp đổ người ôm gọn, cứu VN khỏi bàn thua thấy rõ. Nhưng thủ thành đội SLNA đã không thể làm được gì trong bàn thua thứ hai ở phút 65. Lại là tiền đạo thủ quân Younis Mahmoud lập công, bằng cú sút phạt trực tiếp kỹ thuật ở cự ly chừng 20 m. Bóng vọt qua hàng rào, vào góc cao bên trái, còn Hồng Sơn đã bắt bài ở bên phải. Chỉ chừng hai phút sau, Younis Mahmoud lỡ cơ hội lập hat-trick với cú tiếp bóng vọt xà ở cự ly gần.
Phút 77, lại là Younis Mahmoud chọn đúng vị trí, đánh đầu vào góc gần. Bóng đập đất, nhưng Hồng Sơn vẫn xuất sắc cản phá thành công. Phút 92, Thanh Bình (thay Anh Đức từ phút 70) có thời cơ ở gần vạch 16m50, nhưng sút quá nhẹ. Ở phút bù giờ cuối cùng, Younis Mahmoud hơi cá nhân khi quyết định đột phá rồi dứt điểm, và bị Hồng Sơn chặn được. Nếu anh đưa bóng sang ngang cho đồng đội tự do kết thúc ở mé trái khu cấm thành, lưới của VN nhiều khả năng đã rung lên lần thứ ba.
Tại bán kết, Iraq sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết Iran - Hàn Quốc.
![]() |
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976, Iraq vào bán kết Asian Cup, sau 3 lần liên tiếp dừng ở tứ kết. Ảnh: AFC. |
Ở trận tứ kết đầu tiên, Nhật Bản hoà Australia 1-1 sau 120 phút. Trong loạt đá luân lưu, Nhật Bản thắng với tỷ số 4-3. |
T.T.