Buổi chung kết diễn ra vào lúc 8h tối (giờ Ba Lan) nhưng Việt Hùng đã phải trang điểm cho Thúy từ lúc 10h sáng vì anh không có cơ hội được vào bên trong Nhà hát, nơi diễn ra đêm chung kết. Vậy là hai chú cháu phải chuẩn bị từ rất sớm và anh đã phải nghiên cứu rất kỹ để làm sao gương mặt của Thúy giữ được đến tối và anh cũng hướng dẫn nhanh cho cô cách trang điểm thêm trước khi ra sân khấu. Có thể thấy trong đêm chung kết, Hoa hậu Việt Nam đã rất nổi bật với vẻ đẹp hài hòa và tự nhiên, phù hợp với chiếc áo dài cách điệu.
![]() |
Mai Phương Thúy trả lời câu hỏi của MC Tim Vincent khi lọt vào vòng 17 người đẹp nhất. Ảnh: maiphuongthuy.info. |
Khi Phương Thúy trình diễn ở bên trong Nhà hát cũng là lúc Việt Hùng ở bên ngoài bồn chồn ngóng tin cô. May thay, bên đường, trong một chiếc ôtô có màn hình TV nhỏ xíu bắt được sóng buổi truyền hình trực tiếp Hoa hậu Thế giới. Anh cùng rất đông người xúm quanh chiếc TV theo dõi chăm chú. Anh tâm sự, khi người dẫn chương trình đọc tên Mai Phương Thúy vào vòng trong, anh lặng đi, nước mắt muốn tuôn trào.
“Thực tình là tôi không tin rằng Thúy sẽ lọt vào top 17, bởi cô ấy có rất nhiều điểm bất lợi như đến muộn, bỏ lỡ nhiều phần thi. Vì vậy mà tôi thực sự bất ngờ. Từng theo sát nhiều Hoa hậu trong các cuộc thi nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào như lần này bởi đó là thành công ngoài sức tưởng tượng. Ngay sau đó, Thúy đã điện thoại cho tôi, ban đầu cô ấy cũng khá bất ngờ nhưng sau đó có cảm giác cô ấy còn vui hơn cả khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam, bởi lần này Thúy đã không phụ lòng mong đợi của những người yêu mến cô”, Việt Hùng nói.
![]() |
Hai chú cháu Việt Hùng - Phương Thúy. Ảnh: Ngôi Sao. |
Đêm qua là một đêm không ngủ với Hoa hậu Czech, nữ hoàng sắc đẹp của năm 2006 và Mai Phương Thúy cũng vậy, với cô cũng như là một giấc mơ đẹp. Một tháng trời, họ đã cố gắng hết sức. Đặc biệt với Việt Hùng, anh đã bỏ công sáng tạo nên những bộ trang phục để Hoa hậu xuất hiện thật ấn tượng. Ngay sau khi kết thúc đêm chung kết, Việt Hùng có cảm giác anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mọi lo lắng tan biến mà chỉ còn lại niềm hạnh phúc và lòng tự hào dân tộc.
Có lẽ sáng nay Phương Thúy cũng không phải dậy sớm như thường lệ. Cô có thể ngủ thêm chút ít để buổi chiều tham gia cuộc giao lưu với kiều bào tại Ba Lan.
(Theo Ngôi Sao)