From: quyen nt
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, October 05, 2006 3:22 PM
Subject: chia se tam su cung Viet
Gửi anh Việt,
Tình cờ đọc được tâm sự của anh trên trang tâm sự của báo điện tử VnExpress.net, tôi thấy muốn được chia sẻ đôi dòng cùng anh. Chắn chắn là tôi hơn tuổi anh và cũng là phụ nữ như bạn anh, nhưng đã trải qua và có nhiều kinh nghiệm hơn nên tôi mạnh dạn chia sẻ nỗi buồn cùng anh.
Chắn chắn bây giờ anh đang rất buồn, ai cũng vậy thôi nhất là ở hoàn cảnh của anh, sau 7 năm yêu và sống như vợ chồng với bạn gái mình. Không biết anh có hay đọc mục tâm sự trên báo VnExpress này không, nếu có chắc anh thừa biết kết cục dành cho những cô gái yêu những người đàn ông có vợ. Nếu chưa đọc anh nên tìm đọc lại những trang tâm sự trước của những cô gái yêu người có vợ và cả những lời khuyên của mọi người dành cho họ.
Qua tâm sự của anh tôi hiểu là bạn gái anh cũng rơi vào trường hợp ham mê vật chất, thích nghe những lời ngọt ngào, bị chinh phục bởi những sức mạnh mà tất cả những người đàn ông có vợ lại thành đạt đều có sẵn để chinh phục các cô gái mới lớn. Có thể nhận thấy vì gần gũi lại hâm mộ khả năng của sếp, cộng với vật chất dồi dào mà sếp có, nên các cô gái rất dễ bị chinh phục.
Khi đó không ai có thể cản được, cũng không lời khuyên nào đến được đầu họ cả. Chỉ trừ trường hợp cô gái đó phải có một lý trí tốt, phải biết kiềm chế mình và phân biệt rõ ranh giới, biết tránh xa sếp và phải tỏ rõ thái độ cho sếp biết. Nhưng trường hợp bạn anh không phải là như vậy.
Hồi còn trẻ tôi cũng đã trải qua những gì như bạn anh lúc đầu mới gặp, có nghĩa là cũng rất quý mến và hâm mộ sếp, cũng cảm thấy bị sếp chinh phục mà sếp thì cũng thấy thích. Vì làm việc cùng một cô gái xinh đẹp, thông minh đàn ông ai chẳng bị xiêu lòng. Thế nhưng tôi đã biết dừng lại, tạo khoảng cách an toàn.
Nói chung mỗi người một cách, mỗi hoàn cảnh một khác, nhưng nếu tỉnh táo các cô gái cần phải biết điểm dừng để không bị thiệt thòi về mặt tình cảm. Tôi nói về tình cảm thôi vì về khoản vật chất các cô đã được đền bù bởi vì với các sếp cho các cô một chút vật chất không ảnh hưởng gì nhiều.
Đọc dòng tâm sự của anh tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và thủy chung anh dành cho bạn gái, tự dưng tôi rất có cảm tình với anh, muốn chia sẻ nỗi buồn cùng anh vì đàn ông như vậy không phải nhiều. (Chưa bao giờ tôi tham gia mục này cả chỉ đọc cho vui thôi). Chắc chắn qua thời gian bạn gái anh sẽ nhận thấy cuộc tình phù du đang có không mang lại điều gì tốt đẹp cả ngoài những món quà tặng và những món lợi vật chất mà ông sếp bỏ ra để có thể được sống lãng mạn hơn và có thêm cô bồ nhí rất an toàn về mặt tình dục (không bị bệnh tật gì) và lại chắn chắn được yêu rất thật.
Các sếp luôn rất thông minh để biết được tình cảm của các cô. Và rồi cô ấy sẽ bị một cú sốc về tình cảm vì cô ấy đang dành tình cảm thật cho sếp, chứ chưa chắn đã phải chỉ mỗi ham mê vật chất không.
Tôi hơi dài dòng một chút để anh hiểu thêm suy nghĩ con gái, nhưng cuối cùng tôi khuyên anh, hãy làm mọi việc để che lấp nỗi buồn. Lấy niềm vui trong công việc và bạn bè đi qua được quãng thời gian bị sốc này, hãy chờ đợi nếu anh vẫn thấy không thể quên và có thể tha thứ cho cô bạn vì chắc chắn sau một thời gian nữa cô bạn anh sẽ rất ân hận và thấy anh là một của quý.
Còn không tôi biết chắn anh sẽ gặp một cô gái xứng đáng vì trên đời này còn nhiều cô bé xinh đẹp, thông minh và đáng yêu lắm, hãy mở lòng ra. Trong cuộc tình vừa qua anh không hề có lỗi gì cả, lỗi là do bạn gái anh. Vì thật ra trên đời còn có nhiều cạm bẫy lắm nếu không vững chãi thì cô ấy sẽ còn gặp nhiều cú sốc khác. Chúc anh qua được thời gian này và hạnh phúc.