Để anh nói rõ bản thân của hiện tại cho em biết nhé. Anh tin duyên phận sẽ cho chúng ta sớm gặp nhau thôi.
Anh 39 tuổi, là kỹ sư thất nghiệp tay trắng, trầm tính, rất ít nói chuyện với người lạ, nhưng với người quen thì bình thường, tuy nhiên với em sẽ bất thường (cười).
Dù thời gian dài không tìm được em nhưng anh rất biết giữ mình nhé. Anh ăn chay, không gia trưởng, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, không trai gái. Nói chung anh là Phật tử, việc xấu không tham gia. Anh rất thích có một mảnh vườn nhỏ để trồng hoa, cây ăn trái, rau củ quả. Ngoài ra anh còn thích đi du lịch để nhìn rõ thế giới này.
Về phần gia đình, mình phải hiếu dưỡng cha mẹ, vì đó là nền tảng giáo dục con cái. Với anh, có con cũng được, không có cũng chẳng sao, đều do em quyết định. Vì anh thấy phụ nữ mang nặng đẻ đau trông mà thương. Mặt khác chúng mình phải cùng nhau hoàn thiện bản thân và làm nhiều việc có ích để tương lai được tốt đẹp hơn.
Còn em vẫn chính là em, không phải ai khác, chỉ có em mới mang lại cho anh cảm giác ấm áp, bình an. Nếu em nhận ra anh, hãy liên lạc với anh nhé. Chúc em cùng gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhân
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam