![]() |
Màn trình diễn nghệ thuật ngắn gọn nhưng cô động và sâu lắng với phần trình diễn hát live bản nhạc hiệu Champions League của giọng tenor Đức, Jonas Kaufmann là món khai vị mà ban tổ chức sân Allianz Arena tặng người xem trước giờ khai cuộc (xem clip). |
![]() |
Trên khu vực khán đài dành riêng cho các CĐV Bayern, người hâm mộ đội chủ nhà phủ kín với hai sắc màu đỏ trắng chủ đạo - các màu áo của đội mùa này và trình diễn màn tạo hình ấn tượng. Từ trên xuống, hình ảnh chiếc Cup Champions League dần hiện ra, tương tự là dòng chữ "Chiếc Cup của chúng ta" (Usher Pokal) hiện ra từ phải sang (xem clip). |
![]() |
Bayern không giấu diếm ý đồ sớm tìm kiếm bàn thắng để đánh phủ đầu. Họ tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự chơi bọc lót tốt, kín kẻ của Chelsea, Bayern phải chờ tới phút 21 mới tạo ra cơ hội thật sự nguy hiểm đầu tiên. Robben đi bóng từ trái vào rồi sút căng chìm vào góc hẹp. Nhưng sau khi chạm chân thủ môn Chelsea Petr Cech, trái bóng nẩy vào điểm nối giữa cột dọc và xàng ngang rồi đi ra ngoài (xem clip). |
![]() |
15 phút sau đó, tới lượt Thomas Mueller có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số. Nhưng tiền vệ này lại hỏng ăn khi bắt vô-lê chệch cột dọc sau tình huống hậu vệ trái Contento lên tham gia tấn công và lật bóng vào rất chuẩn xác (xem clip). |
![]() |
Chelsea đáp trả ngay tức khắc với pha dàn xếp nhanh ở phút 37. Sau những pha chuyền bóng chính xác giữa Mata và Drogba, cơ hội được trao cho Kalou. Tuy nhiên, cú sút từ góc hẹp của anh không qua được tay thủ thành Neuer (xem clip). |
![]() |
Kết thúc hiệp một, Bayern chơi áp đảo, giữ bóng tới 68% thời lượng - hơn gấp đôi Chelsea. Đội chủ nhà cũng hoàn toàn vượt trội với 13 cú sút, sáu trong đó hướng về phía khung thành Chelsea. Trong khi đó, con số tương ứng của đội khách chỉ là hai và một. Nhưng không có bàn thắng nào được ghi (xem diễn biến chính). |
![]() |
Trên khán đài, ông chủ Chelsea Roman Abramovich ngồi cạnh bạn gái và bộc lộ mọi cung bậc cảm xúc với những diễn biến chính của hiệp đầu. Sau thoáng chốc tươi tỉnh và vui vẻ bên người đẹp Zhukova, tỷ phú Nga âu lo khi Chelsea bị dồn ép, thở phào nhẹ nhõm vì phía Bayern dứt điểm bất thành. Ông vỗ đùi đen đén vì tiếc nuối trước các tình huống dứt điểm ít ỏi của Chelsea (xem clip). |
![]() |
Sau giờ giải lao, Bayern tiếp tục ép sân Chelsea và đã đưa được bóng vào lưới ở phút 53, nhưng trọng tài Pedro Proenca không công nhận bàn thắng. Đây là một quyết định gây tranh cãi bởi vào thời điểm nhận bóng trước khi dứt điểm hạ Petr Cech, Ribery đứng ngang hàng với hậu vệ cuối cùng của Chelsea (xem clip). |
![]() |
Mãi đến phút 83, nỗ lực dồn ép của Bayern rồi cũng được đền đáp với tình huống mở tỷ số của Thomas Mueller. Hộ công này có cơ hội từ một đường chuyền bên cánh trái của Toni Kroos, rồi đánh đầu đập đất đưa bóng bật lên mép dưới xà ngang qua tay thủ thành Cech (xem clip). |
![]() |
Cánh cửa tới chức vô địch Cup C1 / Chamions League thứ năm tưởng mở toang với Bayern sau bàn mở tỷ số, bống khép lại chỉ sau đó năm phút. Hỏng ăn ở các tình huống bóng sống, nhưng chỉ với một pha bóng chết - là quả đá phạt góc từ phải vào của Juan Mata, Chelsea bỗng tìm lại đường sống. Drogba lóe sáng hạ Neuer bằng một tình huống sở trường - chạy cắt mặt, tì đè trung vệ đối phương trong khi bật nhảy cao, đánh đầu căng vào góc gần (xem clip). |
Minh Kha