TP HCM là địa phương đầu tiên ghi nhận chiêu lừa "chuyển tiền gấp để cấp cứu cho con", hiện tại ghi nhận 14 phụ huynh bị lừa 825 triệu đồng. Sau đó, chiêu lừa này lần lượt xuất hiện ở các tỉnh thành khác. Cụ thể, theo báo cáo của Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hai phụ huynh đã đến trình báo về việc bị lừa 240 triệu đồng, cũng với cách thức tương tự.
Việc nhiều người bị lừa liên tiếp dù đã có nhiều thông tin cảnh báo, độc giả Nguyen Xuan Loi thắc mắc: "Sao dễ bị lừa thế, bài này của bọn lừa đảo cũ lắm rồi mà?".
Độc giả có nickname fullnov17 có cùng câu hỏi: "Các phụ huynh lo cho con cũng là dễ hiểu. Nhưng sao lại nhẹ dạ đến thế? Mất một phút liên lạc với giáo viên chủ nhiệm hoặc là trường không được sao? Và xưa nay làm gì có bệnh viện nào gọi điện cho người nhà chuyển tiền gấp để phẫu thuật?".
Bên cạnh đó, một số độc giả cho rằng do nội dung lừa đảo đánh mạnh vào tâm lý nên nhiều người vẫn mắc bẫy. Độc giả có nickname Bình Luận bày tỏ: "Các bạn nói là phải biết luật, phải thông minh... thì dễ. Thử đặt trường hợp mình nhận được cuộc gọi đấy xem? Không khéo ngất lên ngất xuống chứ đừng nói đủ thời gian để chuyển khoản. Thay vì lên án bọn lừa đảo thì nhiều người lại luôn trách nạn nhân".
Độc giả Hung nói: "Con học cấp nào tôi cũng tạo liên lạc với giáo viên chủ nhiệm (GVCN), chỉ GVCN mới thông báo về tình hình của con nếu đang trong giờ học và cũng chỉ bố mẹ được thông tin cho GVCN về việc xin nghỉ, xin đổi người đón...
Nếu có sự sai khác thì ngay lập tức xác nhận lại với GVCN. Hơn nữa tôi cũng nắm thông tin gần như tất cả cô giáo bộ môn, lớp trưởng và các bạn con hay chơi nên việc kiểm chứng rất đơn giản, nhất là trong thời đại mà thông tin liên lạc đơn giản nhanh chóng như bây giờ".
*Quan điểm của bạn thế nào?
Hữu Nghị tổng hợp
>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi ý kiến tại đây.