Cuộc sống khốn khó của cậu bé nghèo học giỏi; Người phụ nữ nuôi dưỡng 168 trẻ khuyết tật; Nhiều cảnh đời không còn bất hạnh khi có chị là 3 tác phẩm được ban tổ chức đánh giá cao nhất của cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" đợt II.
Nhiều người sẽ không khỏi xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh người phụ nữ trẻ tuổi, tần tảo sớm hôm nuôi mẹ già và hai con ốm yếu. Chồng chị vừa mất vì bệnh u não và số tiền nợ lên đến cả trăm triệu đồng.
Anh Trần Văn Đông và chị Trần Thị Xuân sinh ra 3 đứa con nhưng hai trong số đó bị bại não bẩm sinh dẫn đến tật nguyền, đứa còn lại vì suy nghĩ về hoàn cảnh gia đình mà mắc chứng trầm cảm, rồi bỏ nhà ra đi.
Anh Trần Đình Lợi đã không may mắc bệnh về thị giác và bị mù cả hai mắt khi mới tròn 14 tuổi.
60 tuổi, sức khỏe ốm yếu, lại mang trong mình nhiều bệnh tật, nhưng bà Trần Thị Minh hàng ngày vẫn phải làm lụng vất vả để mưu sinh và chăm sóc cho đứa con bị nhiễm chất độc da cam nhiều năm nay.
Mang trong mình căn bệnh lupus ban đỏ, em Nguyễn Thị Bích Diệp đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi đại học vừa qua với 28 điểm - đỗ thủ khoa khối B của Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
Mẹ mất sớm, người cha mắc bệnh thần kinh bỏ đi khi gia đình đang gặp khó khăn. Từ đó, 2 anh em Trần Thị Phương Anh bỗng nhiên trở thành trẻ mồ côi không nhà, không cửa.
Trong lần đi khám sức khoẻ trước khi nhập học, bệnh viện đã chuẩn đoán Vương suy thận đến độ 3. Cả hai quả thận đều bị teo và phải thay thế, nếu không sẽ chạy thận suốt đời.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" khép lại trong sự tiếc nuối của không ít độc giả. Nhiều người vì lý do công tác xa chưa kịp gửi bài tham dự cuộc thi. Đáp ứng nguyện vọng này, ban tổ chức quyết định tổ chức đợt 2 kéo dài thêm 3 tháng.