Người gửi: Hoàng Diệu Linh,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: VẺ ĐẸP HOÀN THIỆN
Cuộc thi Người đẹp hoặc Hoa hậu Việt Nam, đó là những cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp (vẻ đẹp hình thức và tâm hồn mà trong đó tâm hồn bao gồm cả trí thức). Điều này ai cũng hiểu vì các thí sinh cũng phải thi đấu, phải ganh đua thực sự. Mà khi đã nói đến cuộc thi, tất cả đều phải cố gắng, nỗ lực. Tuy nhiên phải là thực chất, là cái vốn có của mỗi người. Đấy là cái tôi, cái riêng, không ai giống ai.
Lại nói về chuyện cho sẵn câu hỏi và đáp án cho học sinh, sinh viên. Giáo viên và những người có tâm với nền giáo dục lo ngại cho hiện tượng này bởi nó không phát huy được khả năng tự lập, trí tuệ thực sự của học sinh. Hãy để học sinh tự tìm tòi, khám phá, học hỏi, trau dồi, biến kiến thức mà chúng thu thập được thành kiến thức cho riêng mình. Ngẫm ra, các cuộc thi người đẹp, hoa hậu... mà cho thí sinh, những người đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam biết trước câu hỏi và đáp án và việc thí sinh phải làm là học thuộc hay học vẹt. Có nên hay không? Đành rằng để học thuộc những câu hỏi của BTC, các thí sinh cũng phải tốn thời gian. Tuy nhiên, cái kiến thức đó xin hỏi có phải là kiến thức thực chất? Từ nhỏ, tôi cũng như rất rất nhiều học sinh được dạy những bài học về đạo đức, về những tôn chỉ đạo đức của con người, vậy tại sao BTC lại có hình thức thi tuyển như vậy?
Hãy thử một lần tổ chức cuộc thi với các câu hỏi "bí mật" để các người đẹp vượt qua thử thách. Dù ai cũng hiểu một điều là kiến thức là khôn cùng nhưng vấn đề là ai là người thực sự có kiến thức thực chất? Đến cả vẻ đẹp hình thức các thí sinh cũng được yêu cầu là vẻ đẹp thực sự thì nên chăng vẻ đẹp tâm hồn cũng cần có những quy định tương tự?