Đừng làm mất vẻ đẹp truyền thống của áo dài Có những chiếc áo dài bị cắt mất cổ và tay, chỉ còn lại hai vạt áo trông cứ như chiếc áo lót với hai vạt dài tới chân, vậy mà họ cũng đủ can đảm để mặc lên sân khấu cho công chúng chiêm ngưỡng. (lequangtrieu)
Áo dài cách tân đem lại sự tiện lợi cho người mặc Tại sao không thể sử dụng những chất liệu mới nhẹ nhàng mát mẻ hơn gấm? Những chất liệu ít nhàu hơn? Và tại sao không thể giải phóng chiếc cổ áo cứng ngắc và nóng bức bằng những chiếc cổ rộng rãi hơn một chút, mềm mại hơn một chút? (Bao Ngoc)
Sáng tạo áo dài phải dựa vào chuẩn mực nhất định Đối với tà áo dài thì tư duy sáng tạo dựa trên kiến thức am tường về quy tắc cơ bản cũng như những chuẩn mực và giá trị tinh thần của nó quả thực sẽ làm cho nó hoàn thiện hơn. (Bình Minh)
Cách tân nghĩa là tiến về phía trước Trong đường đi lên, sẽ có người đi đúng, người đi sai. Nhưng quan trọng là họ biết tiến về phía trước, không dừng lại ở một khuôn mẫu cố định nào mà dùng hết sức mình sáng tạo lên những kiểu dáng mới cho phụ nữ Việt Nam. (Đỗ Tùng Hiệp)
Không đồng ý với Đỗ Tùng Hiệp về cách tân áo dài Giá trị của tà áo dài cũng tương tự những giá trị tinh thần của một số loại hình văn hoá văn vật truyền thống khác như dân ca quan họ Bắc Ninh hay chiếc đàn bầu chẳng hạn. Ta không có kiểu hát quan họ lời mới, sáng tạo ra làn điệu mới, hay làm cho chiếc đàn bầu trở thành hai dây. (Bình Minh)
Bạn bè quốc tế ngưỡng mộ chiếc áo dài truyền thống Tôi là một người phụ nữ cũng hay phải mặc chiếc áo dài truyền thống. Trong con mắt bạn bè quốc tế, chiếc áo dài truyền thống đó bao giờ cũng thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi cảm thấy rất tự tin và tự hào khi mặc áo dài.
Cách tân áo dài là cần thiết Áo dài cách tân thì sẽ có cái đẹp, cái chưa đẹp và dĩ nhiên trong thực tế, cái nào chưa đẹp sẽ bị người tiêu dùng đào thải bởi nó đã là quy luật rồi. Nhưng việc cách tân áo dài vẫn là cần thiết dù nó chưa đẹp. (Đỗ Tùng Hiệp)
Đừng để tà áo dài phôi pha theo năm tháng Trên khắp các nẻo đường quê hương, các chị, các bà, các mẹ duyên dáng, kín đáo, tôn nghiêm, khi mang trên mình chiếc áo dài truyền thống. Có bao nhiêu lý do để thế hệ nối tiếp sau này phải gìn giữ, bảo tồn nét đẹp ấy. (Hòa)
Sao nỡ 'cách tân' cả truyền thống dân tộc Khi xem các chương trình biểu diễn thời trang hay các cuộc thi người đẹp, em cảm thấy rất tội nghiệp cho chiếc áo dài, vì nó bị người ta cắt xén hoặc thêm bớt quá nhiều chi tiết không cần thiết và rất lố bịch. (du học sinh)
Thay đổi và phát triển là tất yếu Chiếc áo dài mà chúng ta có hiện nay (không kể đến cách tân), cũng đã trải qua một quá trình thay đổi rất dài, và một chiếc áo dài đơn giản nhất bây giờ cũng đã khác rất nhiều chiếc áo dài nguyên gốc thời Nguyễn. (Nguyễn Hoàng Ngọc)
Áo dài Việt Nam đã quá hoàn mỹ và trọn vẹn Với cá nhân tôi, mọi việc cách tân hay sửa chữa, design lại áo dài đều là một việc "cưỡng bức", hoàn toàn không cần thiết. Bản thân áo dài mà chúng ta vốn có đã phát triển đến đỉnh điểm rồi. Nó thực sự hoàn mỹ và quá trọn vẹn. (TNT)
Hai thái cực dung hòa trong tà áo dài Theo tôi, nếu cần phải tóm tắt ngắn gọn về tà áo dài Việt Nam thì đó là "sự đoan trang cao quý trong một dáng vẻ gợi cảm đầy nữ tính". Đó là hai thái cực đã được dung hòa tài tình trong tà áo dài truyền thống. (Phi Long)
Các nhà tạo mẫu cần hiểu rõ trang phục truyền thống Đành rằng thiết kế mẫu phải có sự cách tân, đột phá, mang lại cái mới mẻ, thậm chí nhiều khi lập dị, nhưng xin thưa các bạn, cái đó chỉ có thể ở trên sàn catwalk được thôi. (Pham Duc Thai)
Sẽ có lúc người Việt cũng không nhận ra chiếc áo dài Tôi chỉ sợ nếu cứ tiếp tục cách điệu, xẻ tay, xẻ cổ như thế thì đến một lúc nào đó, chính người Việt mình cũng chẳng còn nhận ra chiếc áo dân tộc nữa. (Thao Nhi)
Áo dài bị lạm dụng và lai căng Quả thực áo dài chỉ đẹp khi nó kín đáo. Sự lai căng mà quanh đi quẩn lại chỉ thông qua việc cắt xén đã làm méo mó hình ảnh của tà áo dài, làm phô trương xác thịt của người mặc tạo nên sự phản cảm, lố lăng. (Trang Phạm)
Đồng ý với việc trả lại vẻ đẹp truyền thống cho áo dài Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết "Trả lại vẻ đẹp truyền thống cho tà áo dài" của bạn Bình Minh. Thực tình mà nói tôi chưa bao giờ thấy bộ áo dài cách tân nào đẹp cả, cho dù đó là mẫu của các nhà thiết kế nổi tiếng đưa ra. (Nha Trang, Ngô Hưng)
Những chiếc áo dài cách tân không hề đẹp Tôi cho rằng với áo dài VN thì chỉ có chiếc cổ áo truyền thống duy nhất mới có thể tôn vẻ đẹp của nó trên cơ thể người phụ nữ. Phụ nữ muốn "khoe" bộ ngực của mình thì không thiếu gì các loại váy để thỏa mãn nhu cầu đó, cớ gì phải bắt chiếc áo dài Việt Nam phải chịu chung số phận? (Lê Văn Dũng)
Trả lại vẻ đẹp truyền thống cho tà áo dài Có một nghịch lý là hầu hết các thí sinh tham dự các cuộc thi sắc đẹp trong nước và trên thế giới, các nhà thiết kế, các nhà tổ chức đưa người đi thi, các nhà tài trợ... thay vì tuyên truyền hình ảnh của một tà áo dài truyền thống lại trưng ra những "trang phục" áo dài cách tân. (Bình Minh)