![]() |
Văn Quyến khát khao trở lại sân cỏ. Ảnh: Anh Tuấn |
Tối qua, khi mà cú sốc về mức treo giò quá nặng tạm qua đi, Văn Quyến tâm sự với VnExpress: "Lúc mới nghe về án phạt, tôi sốc lắm. Không hiểu sao mà nặng đến vậy? Nhưng giờ đây, tôi đã bình tĩnh trở lại rồi, cũng đã suy nghĩ rồi. Bóng đá là một phần không thể thiếu được của cuộc đời mình và cũng là cái nghề duy nhất tôi có thể làm để kiếm sống. Vẫn biết là rất khó khăn nhưng tôi sẽ quyết tâm đến cùng. Tôi chỉ mong mình phấn đấu tốt để được các bác, các chú trên Liên đoàn bóng đá Việt Nam giảm án. Bây giờ, tôi chỉ mong được đá bóng thôi".
Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định với VnExpress rằng án kỷ luật các cầu thủ được tính từ thời điểm Ban kỷ luật ký quyết định. Trong những vụ xử lý tiêu cực này, Ban Kỷ luật có quyền cao nhất, họ hoạt động độc lập và rồi gửi quyết định cho Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam để báo cáo. |
Trong khi đó, trung vệ Văn Trương, cũng bị treo giò 4 năm, tâm sự: "Đã chuẩn bị tinh thần rồi mà tôi vẫn choáng với án kỷ luật. Càng nghĩ, tôi càng buồn. Đã 25 tuổi rồi, nếu nghỉ 4 năm nữa thì là 29. Không biết còn cố gắng được không. Có lẽ, tôi nghỉ đá bóng thôi. Làm thằng cầu thủ cũng bấp bênh lắm. Nếu sau bốn năm treo trò, mình trở lại sân cỏ rồi lại dính chấn thương thì coi như hết sự nghiệp rồi. Tôi mong sao Liên đoàn bóng đá Việt Nam giảm án cho chúng tôi. Nếu không, chắc tôi phải đi học nghề thôi. Bây giờ mình lớn rồi, phải tự làm lấy tiền nuôi thân thôi. Từ ngày bị treo giò, tôi có nhận được đồng tiền nào của CLB đâu. Ăn bám bố mẹ mãi làm sao được?".
![]() |
Văn Trương có thể sẽ đi học nghề. Ảnh: Anh Tuấn. |
"Án treo giò của Ban kỷ luật quá nặng"
Một số quan chức Liên đoàn được hỏi đều tỏ ra bất ngờ với án phạt mà Ban kỷ luật của LĐBĐVN dành cho các cầu thủ tiêu cực ở SEA Games 2005, và họ cho rằng như vậy là quá nặng, chẳng khác mấy án "tử hình về mặt nghề nghiệp với một số cầu thủ". Lãnh đạo các đội bóng chủ quản của các cầu thủ dính tiêu cực cũng tỏ ra bức xúc. Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng, ông Lê Nguyên Hồng, nói: "Tôi cho rằng, án phạt như vậy là quá nặng, mấy thằng bé làm sao chịu nổi. Chúng nó đã biết mình sai, đã sợ, đã ăn năn, sao không tạo cho nó một con đường về để làm lại cuộc đời. Quan điểm của tôi là Ban kỷ luật cũng chỉ phạt có mức độ, chứ lại phạt nặng hơn cả tòa án thì bất cập quá. Đội Đà Nẵng chúng tôi sẽ đề nghị LĐBĐVN xem xét lại, chứ thế này thì không ổn".
Còn Giám đốc điều hành đội SLNA, ông Hồ Văn Chiêm, trình bày quan điểm: "Chưa bao giờ, tôi dám nghĩ, các cầu thủ lại bị treo giò lâu như thế. Với các cầu thủ này, họ đã bị treo giò 15 tháng rồi, bây giờ lại thêm 4 năm nữa thì coi như mất hơn 5 năm. Cuộc đời cầu thủ ngắn lắm mà các cầu thủ lại mất đi 5 năm sung sức nhất. Tôi thấy tiếc đến xót xa. Kể từ lúc nghe tin đến giờ, tôi thấy buồn quá. Tôi cho rằng án phạt 2 năm với Văn Quyến và Văn Trương là được rồi, chứ phạt tận 4 năm, không biết chúng nó có kiên nhẫn, có phấn đấu được không. Rồi tài năng lại mai một đi".
Minh Hải
|