![]() |
Van Persie (dưới) là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Arsenal lúc này. |
Từ nhiều tuần qua thông tin Robin van Persie sắp sửa chia tay Arsenal nở rộ trên báo chí Anh. Nó xuất phát từ nhiều lẽ, trong đó có việc chân sút người Hà Lan tỏ ra chần chừ trong kế hoạch đàm phán gia hạn hợp đồng.
Bản giao kèo hiện tại giữa anh và Arsenal chỉ còn thời hạn hai năm.
Tuy nhiên, trong một phát ngôn gần đây, Van Persie đã có động thái kịp thời trấn an ban lãnh đạo cũng như cổ động viên đội chủ sân Emirates. "Gần đây có nhiều câu chuyện xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi luôn một lòng với Arsenal", anh nhấn mạnh.
"Tôi cảm thấy buồn cười khi nghe được những tin đồn thổi như thế. Tôi trước sau vẫn hết mình cùng Arsenal. Tôi là đội trưởng của đội bóng này. Đừng tin tuyệt đối vào mọi thứ bạn đọc được".
Về tin đồn đăng tin bán nhà để chuẩn bị cho bến đỗ mới, tiền đạo thủ quân của Arsenal nói: "Đúng là tôi đã bán nhà, nhưng là từ năm ngoái. Và tôi đã tìm được một ngôi nhà thực sự đẹp, và nó nằm ở London. Đó đơn giản là điều có thể chứng tỏ sự trung thành của tôi với Arsenal và tôi sẽ luôn chứng tỏ điều đó trên sân cỏ".
Sau khi Cesc Fabregas và Samir Nasri ra đi hồi mùa hè năm nay, Van Persie trở thành thủ quân và có vai trò không thể thay thế ở Arsenal. Sau 8 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, anh đã ghi được 5 bàn - hai trong số đó là chiến thắng 2-1 trước Sunderland cuối tuần qua.
Trong tổng cộng 34 trận trên mọi đấu trường tính từ đầu năm 2011 đến nay, Van Persie đã ghi 28 bàn cho Arsenal.
Phong độ chói sáng chính là nguyên nhân khiến Man City rồi mới đây là Anzhi Makhachkala (Nga) thèm muốn tiền đạo của Arsenal. Chính Roberto Carlos - cầu thủ kiêm huấn luyện viên đội nhà giàu mới nổi Anzhi - đã tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn.
Trong khi đó, Man City được cho là sẵn sàng chi ra 30 triệu bảng để đón tiền đạo này về.
Hà Uyên