Xin chào độc giả VnExpress,
Đúng như tựa đề bài viết, ở cái tuổi không trẻ mà còn từng thất bại trong hôn nhân, sáu năm qua chắc là quãng thời gian vừa là mình suy ngẫm vừa để sửa lại chính mình, điềm tĩnh hơn, ứng xử tốt hơn.
Không biết theo các bạn, bản tính dễ tin người, thật thà có là ưu điểm không nhưng sao mình thấy chính bản tính đó lại làm bản thân tổn thương. Tuy nhiên bản tính không thể thay đổi, mình lại chọn cách không tiếp xúc quá nhiều người. Mình tự khép mình, bó hẹp mối quan hệ dù là bạn bè.
Mình có gần 15 năm sống ở Biên Hòa nhưng giờ đã về nhà được tám tháng, tại một tỉnh có khí hậu mát mẻ. Mình ở với bố mẹ và cô con gái chín tuổi, mình có một bé trai nhưng ở bên nội.
Qua bài viết, mình mong muốn tìm được người chân thành. Về bên ngoài, mình có vóc dáng cân đối, khuôn mặt dễ nhìn. Còn về suy nghĩ, mình mang tư tưởng truyền thống và hiện đại. Mình không ngại khoảng cách, chỉ cần chân thành và thật tâm với nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bích Vân
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ