![]() |
Bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân Quỳnh bị hôn mê. Ảnh: Thanh Niên |
Sự việc xảy ra ngày 10/9. Chị Tạ Thanh Đậm, 33 tuổi, với gương mặt thất thần, kể lại: "Lúc tôi và mấy người đang ngồi nói chuyện, ông Phan Thắng, 44 tuổi lăm lăm cây xà beng bất ngờ tấn công...".
Khi mọi người đã tháo chạy tán loạn, ông Thắng bỏ đi ra hướng đầu hẻm gặp chị Trần Trúc Quỳnh, 23 tuổi, giáo viên, lập tức ông này đã vung xà beng đập nhiều lần vào đầu chị Quỳnh cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Bà Nguyễn Thị Đào, 57 tuổi, mẹ ruột chị Quỳnh chạy ra cứu con gái cũng bị ông Thắng nện cho mấy cây gãy tay và chảy máu đầu. Chưa dừng lại ở đó, ông Thắng tiếp tục đánh bà Nguyễn Thị Xuân Lan, 61 tuổi và con rể, con gái của bà.
Trưa 10/9, người thân đã phát hiện ông Thắng lên cơn "điên" nên cất giấu hết dao trong nhà; đồng thời gọi taxi đưa ông ta đi bệnh viện. Trong lúc chờ taxi, ông Thắng tìm được cây xà beng, đi ra khỏi nhà và tấn công mọi người ngoài đường.
Một cán bộ Công an phường 15, quận 10 cho biết: "Hiện ông Thắng đã được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới theo dõi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định tình trạng sức khỏe của ông Thắng để từ đó mới có hướng xử lý".
(Theo Thanh Niên)