Vụ cướp táo tợn này diễn ra tại công trường hầm dẫn Thủ Thiêm, ấp Cây Bàng, phường Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM.
"Trưa ngày 2/7, phát hiện 2 thanh niên trộm sắt, thép tại công trường, chúng tôi truy đuổi theo. Thấy vậy, hai tên này đã nhảy xuống sông để chạy thoát. Nhưng đến chiều, khi giao ca, vừa bước ra ngoài thì bị bọn chúng cầm mã tấu xông thẳng vào chém người. Chúng tôi phải nhanh chân rút vào", một bảo vệ công trường kể lại.
Nghiêm trọng hơn, trước đó, vào rạng sáng 8/6, một nhóm khoảng 40 tên có trang bị hung khí như mã tấu, dao nhọn chủ động tấn công và khống chế đội bảo vệ lấy đi gần 2 tấn thép trị giá 28 triệu đồng cùng 15 cây xà gỗ dài 2 mét và một bình ắc quy máy nén khí đặt tại công trường.
Một ngày sau đó, cũng với cách thức táo bạo, nhóm khác gồm 6 tên với hung khí trên tay đi xuồng máy đột nhập xà lan đang phục vụ thi công trên sông Sài Gòn, dọa nạt công nhân lấy đi 90 lít dầu và sau đó tấp vào bờ lấy đi 2 bình ắc quy...
Chỉ tính riêng trong tháng 6, nơi đây đã xảy ra gần 30 vụ mất trộm.
![]() |
|
Công trường hầm Thủ Thêm với nhiều vật tư có giá trị là tầm ngắm của các tên trộm cướp. Ảnh: An Nhơn. |
Những công nhân trong công trường này cho biết, khi có đông lực lượng tham gia bảo vệ công trường, nhóm trộm cắp này sử dụng chiêu bài "dương đông kích tây". Điển hình, tối 25/2, tại chốt số 3 và 5 của công trường, khoảng 10 thanh niên dùng đá ném vào trong công trường, nơi có bảo vệ đứng gác, đồng thời tại chốt số 8 có 7 tên khác cắt kẽm phá tôn chui vào, nhưng do cảnh giác và được tăng cường nên bảo vệ đuổi được bọn chúng.
Tuy nhiên, ngay sau đó vài giờ, các tên trộm lưu manh này quay lại với số lượng gần 20 người, trong đó có 3 nữ, cầm mã tấu, kiếm tấn công cổng 1, 2, 3 và chém liên tục vào lưới sắt B40. Lợi dụng trong lúc hỗn loạn, một mũi khác của chúng lẻn vào lấy cắp vật tư rồi nhanh chóng rút nhanh.
Các nhân viên bảo vệ khẳng định, tất cả các tên đạo tặc này đều lảng vảng, ẩn náu quanh công trường, một số là những thanh niên nghiện ngập, có tiền án tiền sự về các tội trộm cắp.
Không chỉ có các tên cướp già dặn, mà ở đây xuất hiện nhiều nhóm trộm "nhí" cũng hành xử rất chuyên nghiệp và manh động. "Cách đây vài tuần, xuất hiện một nhóm tóc vàng, xanh, đỏ khoảng 12 tuổi... Hai tên đứng ở ngoài canh gác để một đồng bọn lẻn vào trong vác sắt ra ngoài. Bị chúng tôi bắt được, các tên choai choai này sẵn sàng ném thẳng sắt vào người và hăm dọa: "Tài sản này không phải của mày. Mày muốn ăn mã thì cứ can thiệp vào", một nhân viên bảo vệ kể.
Sau khi thực hiện các phi vụ trót lọt, "chiến lợi phẩm" sẽ được các đạo tặc này đưa đi tiêu thụ tại các vựa thu mua phế liệu gần khu vực công trường.
Theo một người dân sống ở khu vực này, từ khi có công trường đường hầm Thủ Thiêm này hàng loạt các vựa khác đua nhau mọc lên như nấm. Thỉnh thoảng, phía công trình cũng thu lại được hàng hóa bị trộm mất được tiêu thụ ở các vựa ve chai này nhưng không nhiều.
Ông Nguyễn Đỗ, kỹ sư trưởng công trường cho hay, không lường khả năng trong số những tên trộm có người ở trong tiếp tay, "có thể nhóm công nhân bị sa thải móc nối với những người đang làm việc tại công trường tổ chức lấy trộm".
Công trường hầm Thủ Thiêm được bao rào lưới B40 nhưng địa hình xung quanh khá phức tạp. Một bên tiếp giáp các khu nhà "ổ chuột" nằm trong diện giải tỏa của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, và một bên là sông Sài Gòn, kênh rạch, với nhiều cây cối rậm rạp. "Hơn nữa, biết lực lượng bảo vệ của công trường mỏng, các tên trộm đã đột kích kết hợp cả đường bộ và đường thủy, rồi dùng kéo cắt rào sắt để xâm nhập vào công trường. Thời gian để bọn chúng ra tay thường diễn ra vào lúc giao ca của công nhân, nhất là chập tối cho đến sáng ngày hôm sau", ông Nguyễn Đỗ nêu.
Ngay từ khi mới phát hiện bị mất cắp vào cuối tháng 2, nhà thầu của công trình hầm dẫn Thủ Thiêm đã có đơn gửi UBND, Công an phường Thủ Thiêm, và Công an quận 2, nhưng không thấy phản hồi. Trước tình hình lộng hành của các băng nhóm tổ chức trộm cắp có hệ thống, ngày 16/6 nhà thầu lại tiếp tục gửi đơn "cầu cứu" lên lãnh đạo UBND thành phố. Mới đây, UBND thành phố đã giao cho công an TP HCM nhanh chóng làm rõ, xử lý và báo cáo trước ngày 5/7.
Hầm dẫn Thủ Thiêm là một dự án trọng điểm của TP HCM. Trước tình trạng trộm cắp vật tư bằng vũ khí tấn công trắng trợn làm cho một số công nhân ở đây e ngại bị đe dọa đến tính mạng.
"Nếu tình hình không được giải quyết sớm sẽ ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công trình, gây tâm lý hoang mang cho các công nhân, kỹ sư trẻ, các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài như Nhật Bản, Thái Lan, Philippines…", một cán bộ công trường nói.
An Nhơn
