Một ngày trước khi lên đường bắt đầu chiến dịch tìm HC vàng bóng đá nam, tất cả cầu thủ không gặp một vấn đề nào lớn về sức khỏe, và tỏ ra hết sức hào hứng trong buổi tập cuối tại TP HCM ngày hôm nay.
![]() |
Công Vinh, niềm hy vọng số một trên hàng công của Việt Nam. Ảnh: An Nhơn. |
Về các đối thủ trong bảng B, thủ quân Lê Công Vinh tự tin cho rằng, nếu đá đúng sức thì ở trận đầu chúng ta sẽ vượt qua Malaysia một cách nhẹ nhàng. "Đối thủ mà Việt Nam e ngại nhất bảng là Singapore. Chúng ta đã gặp họ nhiều lần và biết đây là đội bóng khó chơi. Tuy nhiên, với lực lượng không bị sức mẻ, được trui rèn qua nhiều giải đấu có chất lượng thì chúng ta vẫn được đánh giá cao hơn họ. Chúng ta cần phải tự tin trước các đối thủ ở vòng bảng và cả khi gặp Thái Lan ở bán kết hay chung kết. Sao chúng ta không nghĩ rằng họ cũng đang sợ Việt Nam".
Là tiền đạo trụ cột, khi được hỏi liệu anh sẽ ghi bao nhiêu bàn ở giải lần này, chân sút của Sông Lam Nghệ An tâm sự: "Vấn đề không quan trọng là tôi ghi bao nhiêu bàn. Bởi nếu ghi nhiều bàn và có trở thành Vua phá lưới mà đội tuyển không đạt được HC vàng thì thành tích ấy cũng bằng không. Thế nên, quan trọng là đội sẽ thi đấu như thế nào để trở thành một tập thể vững mạnh".
Trung vệ Nguyễn Thành Long Giang - cầu thủ được giới chuyên môn hy vọng sẽ thay thế một Đỗ Khải ngày nào - thì nói về lần đầu dự SEA Games: "Cảm xúc của tôi lúc này là hết sức sung sướng và vui mừng vì đã khoác lên mình màu áo quốc gia. Nghe nói qua Thái Lan, việc ăn ở hết sức khó khăn, nhưng dù như thế nào thì tôi vẫn cố gắng đá hết sức để làm sao có thể mang về HC vàng về cho tổ quốc - một huy chương mơ ước bao năm của người hâm mộ Việt Nam".
![]() |
Long Giang hứa hẹn sẽ là chốt chặn vững chắc tại SEA Games. Ảnh: An Nhơn. |
Năm nay 22 tuổi, với tiền vệ Châu Phong Hòa của Đồng Tháp, đây là lần đầu tiên anh được tham dự SEA Games và cũng là lần cuối cùng. "Tôi biết rằng để vô địch giải đấu này là hết sức khó khăn. Bởi các đối thủ của chúng ta đều ngang tầm. Thế nhưng nếu quyết tâm và chơi đúng thực lực như những trận đấu ở Asian Cup, Agribank Cup hay vòng loại Olympic thì cơ hội chiến thắng cho chúng ta là khá rộng mở. Dù khó khăn như thế nào thì với cá nhân tôi vẫn cố gắng chơi hết mình. Nếu không cùng đồng đội giành HC vàng tại SEA Games 24 thì coi như đời cầu thủ đã hết".
Đánh giá về chủ nhà Thái Lan - đối thủ mà thày trò Riedl có thể gặp ở bán kết hoặc chung kết, tiền đạo Phan Thanh Bình nói: "Mỗi đợt SEA Games cả Thái Lan và Việt Nam đều có nhiều thay đổi. Không chỉ chúng ta có nhiều cầu thủ lần đầu tiên dự mà chủ nhà Thái Lan cũng có nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ở giải năm nay, các cầu thủ thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng lớn của họ ở lần vô địch năm 2005 là Thonglao, Sakda... không còn thi đấu. Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn nhiều gương mặt cũ và đã trưởng thành tiến bộ qua nhiều giải đấu. Thế nên, không có lý do gì mà chúng tôi không đặt mục tiêu giành vị trí cao nhất".
![]() |
Vũ Phong. Ảnh: An Nhơn. |
Tiền vệ Vũ Phong, vừa trải qua một năm thi đấu tuyệt vời: giành vị trí chính thức trong đội hình của ĐKVĐ V-League Bình Dương, tỏa sáng trong màu áo ĐTQG và U23, cũng khát khao đoạt HC vàng để góp vào bộ sưu tập thành tích cá nhân. "Theo tôi, bảng Việt Nam có phần căng hơn so với bảng của Thái Lan. Bởi nếu được gặp Myanmar và Indonesia chúng ta sẽ dễ đá hơn so với Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, với động lực, động viên từ nhiều phía, cũng như khát khao từ cá nhân, tôi hứa sẽ thi đấu hết mình để có thể soán ngôi của Thái Lan, đem vinh quang về cho tổ quốc, gia đình, bạn bè và người hâm mộ".
* Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 24Danh sách đội U23 Việt Nam dự SEA Games
Thủ môn (3): Trần Đức Cường (1985, Đà Nẵng), Tô Vĩnh Lợi (1985, Bình Định), Bùi Tấn Trường (1988, Đồng Tháp).
Hậu vệ (7): Đoàn Việt Cường (1985, Đồng Tháp), Mai Xuân Hợp (1986, Thanh Hoá), Võ Nhật Tân (1988, Tiền Giang), Nguyễn Thành Long Giang (1988, Tiền Giang), Nguyễn Đại Đồng (1986, TMN.CSG), Huỳnh Quang Thanh (1984, Bình Dương), Châu Phong Hoà (1985, Đồng Tháp).
Tiền vệ (7): Nguyễn Quý Sửu (1986, Đồng Tháp), Võ Duy Nam (1985, Khánh Hoà), Nguyễn Minh Chuyên (1985, TMN.CSG), Lê Tấn Tài (1984, Khánh Hoà), Nguyễn Vũ Phong (1985, Bình Dương), Phùng Công Minh (1985, Bình Dương), Mai Tiến Thành (1985, Thanh Hoá).
Tiền đạo (3): Lê Công Vinh (1985, TCDK.SLNA), Nguyễn Anh Đức (1985, Bình Dương), Phan Thanh Bình (1986, Đồng Tháp).
Trưởng đoàn: Trần Quốc Tuấn
HLV trưởng: A. Riedl
Các trợ lý: Mai Đức Chung, Trần Công Minh, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiệp.
An Nhơn