Sự ảo tưởng đã khiến các em chơi vơi trên trời, vì thế, chúng ta phải có trách nhiệm giúp các em hiểu rõ mình đang đứng ở đâu, vị trí nào, cần phải làm gì để có thể ra được biển lớn...
Sau các trận đấu, chúng ta cần phải xem mình đã học, chiêm nghiệm được gì để nâng cao đẳng cấp, chứ cứ "thắng khen, thua chê" thì bóng đá Việt Nam muôn đời không khá nổi...
U19 Việt Nam đã từng bị chơi xấu khi thi đấu với Indonesia, Thái Lan nhưng họ không trả đũa, không tiểu xảo và không chùn bước trước bất cứ đối thủ nào...
Vì cầu thủ ham bóng, hiếu thắng, dâng cao đội hình dính bẫy tấn công đội bạn hay vì HLV Graechen chưa đủ tài mưu lược, có những chiến thuật phù hợp?
Tôi không tham vọng Việt Nam sẽ vào được World Cup, chỉ cần vài cầu thủ của ta đủ trình độ đá cho các giải bóng đá mạnh trên thế giới và ở châu Âu là tôi đã thỏa mãn lắm rồi.
VFF hãy nhìn nhận nghiêm túc và thực sự nhúng tay vào góp phần phát triển Học viện HAGL Arsenal JMG hoặc xây dựng những học viện chất lượng khác, đừng để một mình bầu Đức làm cách mạng bóng đá Việt Nam.
Sau nhiều năm luyện võ “trên núi Thiếu Lâm”, giờ các em đã “hạ sơn” làm vang danh thiên hạ. Chính các em đã đưa người hâm mộ trở lại với bóng đá nước nhà.