Bước vào trận đấu với đối thủ được đánh giá là mạnh nhất của bảng, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã không lấy đó làm e ngại mà trái lại họ chơi chủ động và tự tin. Chính điều đó đã làm cho U17 Trung Quốc choáng váng. Và chỉ trong 30 phút đầu, Việt Nam đã có hai bàn vượt lên dẫn trước do công của Việt Trung ở phút 29, và Ngọc Phước phút 31.
Bất ngờ bị dẫn 2-0, Trung Quốc bắt đầu dồn lên và mãi tới phút 64, họ mới có bàn thắng rút ngắn xuống còn 1-2, do công của Wang Yun Long. Từ phút 73, lợi thế hơn người thuộc về U17 Trung Quốc, khi tiền vệ Xuân Trường phải rời sân do nhận thẻ vàng thứ hai. Bị mất người, nhưng U17 VN lại tạo thêm khoảng cách khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, do công của Khương Duy, từ pha phản công nhanh.
Với ưu thế về quân số, các cầu thủ Trung Quốc bắt đầu tràn lên và uy hiếp khung thành U17 VN liên tục. Và phút 79, họ đã thắp lên hy vọng khi có bàn thắng rút ngắn 2-3, do công của Wang Yun Long.
Ở những phút còn lại của trận đấu, U17 VN đã cố gắng phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Thế nhưng, khi chiến thắng tưởng như đã nằm trong tầm tay thì ở những phút bù giờ Ma Long đã ghi bàn thắng đem về một điểm quý giá cho U17 Trung Quốc.
Ở trận đấu còn lại hôm qua, U17 Syria đã đè bẹp U17 Bangladesh 7-0. Hiện tại, bằng điểm với U17 Trung Quốc (4 điểm) sau hai lượt trận, nhưng U17 VN dẫn đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua. Như vậy, ở trận đấu cuối gặp Syria (3 điểm) ngày 8/9, U17 VN chỉ cần hòa là lọt vào vòng tứ kết.
An Nhơn