Sau bữa cơm cúng đưa ông bà sáng mùng 3, hai người bạn Trung Nguyên và Đình Cường trong xóm ở đường Hưng Phú, quận 8, rủ nhau "tỉ thí" ván cờ tướng đầu năm. Đây là môn yêu thích của hai thanh niên này trong năm qua.
Tiếng cười nói rôm rả, lời chúc tết của Nguyên và Cường át hẳn những tình huống gay cấn trên bàn cờ, người thua chỉ phải trả tiền cafe cóc với giá chỉ vài chục nghìn đồng. "Tết chủ yếu gặp bạn bè là chính chứ đánh cờ chỉ chơi cho vui", anh Nguyên nói.
Gần đó, đầu xóm là một "sòng" bài cào của đại gia đình chị Mai với các thế hệ: ông bà, cha me, con cái, cháu chắt... "Sòng" đông đúc người này làm náo loạn cả khu phố dù các tụ chỉ đặt vài ba nghìn.
"Không khí vui xuân, con cháu tụ tập là niềm vui lớn nhất với tôi", bà Liên, hơn 70 tuổi nói. "Ba cào", 9 nút, bù rồi... tiếng ồn ào của đám trẻ con khiến ngày Tết thêm rộn ràng.
Ở xóm này, mọi người đã ở với nhau gần 20 năm nên tình cảm xóm giềng rất gắn bó. Các tụ bài tiến lên "mọc" đầy rẫy giữa chú nhà bên, bác đầu xóm vào những ngày Tết. "Nhiều khi đánh vài tiếng đồng hồ, thua có mấy chục nghìn nhưng chủ yếu là vui vè", anh Long nói.
"Thường Tết anh em kéo đến nhà chúc nhau đầu năm, đến nhà ai thì tập trung ở đó đánh bài cho vui, Tết mà không đánh bài thì đâu còn gì là Tết, đánh cho vui", anh Sơn, nhà ở quận Bình Tân cho biết.
Cờ tướng vui xuân đầu năm. Ảnh: Thiên Chương |
Anh Sơn thường đánh phỏm với mấy chú, anh em trong nhà, đám trẻ con thì tập trung chơi bầu cua, gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười theo những tình tiết bất ngờ của môn "đò, đen".
Không chỉ chơi bài, nhiều người Sài Gòn còn chọn những trò chơi khác trong mấy ngày xuân như giải cờ thế, cờ tướng, đôminô, đánh lôtô, cờ cá ngựa.
Tại con hẻm nhỏ số 377 đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, từ chiều ngày 29 Tết, các sòng lô tô đã được chị em phụ nữ và các em nhỏ lập nên trước hiên nhà hoặc trước mảnh sân nhỏ. Không hơn thua tiền bạc, mỗi ván, người thắng chỉ được nhận tối đa 5.000 đồng.
"Cháu rất thích vì chơi trò lôtô không khó, lại luôn có cảm giác hồi hộp lúc mình chờ đợi con số đang cần. Năm nào cháu và các bạn trong xóm cũng chơi trò này hết", bé Mi, học sinh lớp 4 nói.
Trò chơi dễ bắt gặp nhất trên các con phố Sài Gòn trong ngày Tết (trừ các sòng bạc ăn thua), có lẽ là môn cờ tướng. Người chơi ngồi luôn trên vỉa hè mà ngày thường vốn đông người qua lại để đánh cờ, bên cạnh luôn có sẵn khay bánh mứt, ấm trà hoặc chai rượu.
"Trong không khí yên ắng của Sài Gòn xuân, chơi cờ trên lòng vỉa hè trước hiên nhà luôn có cái thú riêng của nó", anh Văn, nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3 nói.
Bói Kiều cũng một thú vui được nhiều gia đình chọn làm thú tiêu khiển trong ngày đầu năm. "Em và các anh chị rất thích bói Kiều. Vui nhất là khi lại chọn phải một câu Kiều chẳng liên quan đến giới tính, dáng vóc, tính cách", Minh Vy sinh viên năm 1 đại học Mở TP HCM chia sẻ.
Hơn thua trong các trò tiêu khiển sẽ khiến cuộc chơi thêm thú vị, tuy nhiên theo kinh nghiệm của nhiều người, việc "khống chế để không bị tăng tiền ăn thua lên cao hơn trong cuộc chơi" luôn là điều cần thiết.
"Nhiều người ban đầu chỉ chơi ít tiền cho vui nhưng sau đó lại hứng chí nên từ giải trí lại trở thành bài bạc. Nhất là các bạn sinh viên học sinh vốn sống bằng tiền của bố mẹ", Minh Hải, sinh viên năm 4 trường Khoa học Xã hội Nhân văn nói.
Kiên Cường - Thiên Chương