"Có người yêu thì buổi tối đừng dẫn vào đấy, không sụp hố ga thì cũng gặp bọn cướp giật", bà chủ nhà trọ dặn cậu sinh viên mới thuê nhà. Sau hơn 3 năm gắn biển khánh thành "Công trình kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô" đường Nguyễn Phong Sắc nối dài (theo cách gọi của người dân) vẫn chưa hoàn thiện.
"Sụp hố mãi thành quen"
Con đường được quy hoạch với hai tuyến ngược chiều nhau, đoạn cuối giao với đường Trung Kính. Ở giữa là dải phân cách rộng hơn 10 m với bãi cỏ, luống hoa được chăm sóc cẩn thận. Dẫu vậy, người dân nơi đây vẫn gọi nó là "con đường toàn không", bởi không tên, không đèn điện chiếu sáng, không nắp hố ga... Dáng dấp một khu đô thị mới tại đây đang hình thành với các khu nhà chung cư, biệt thự, siêu thị... nhưng tuyến đường thì mãi không thấy hoàn thiện.
Bế đứa con nhỏ trên tay, chị Nguyễn Thị Lan, tổ 58 phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) cho biết, nhà chị chuyển ra đây đã được 3 năm nhưng không thấy các đơn vị thi công đến đậy các nắp hố ga dọc đường. "Mới đầu người dân gặp tai nạn suốt. Gãy răng, hỏng xe là chuyện thường. Mãi thành quen, thuộc hết vị trí các hố ga rồi", chị nói.
![]() |
Đầy rẫy những hố ga không nắp trên đường Nguyễn Phong Sắc nối dài. Ảnh: Nguyễn Hưng |
Chỉ vào một chiếc hố ga đang há mõm đen ngòm, có độc cành cây khô chìa ra báo hiệu, chị kể, tuần trước có cô bé nhà trên phố Chùa Bộc đi làm qua đây vào buổi tối, vấp hố ngã xe đến ngất xỉu, xây xước hết cả mặt mày.
"Buổi tối chị đâu dám cho mấy đứa nhỏ ra khỏi nhà một mình. Sợ chúng nó sẩy chân rơi xuống hố lắm", chị Lan nói.
Theo người dân nơi khu vực này, khoảng một năm trở lại đây xuất hiện tình trạng kẻ cướp lợi dụng trời tối, đường vắng để cướp giật, trấn lột. "Có lần chúng phi xe máy vụt qua giật túi xách của mấy cô gái. Bây giờ chúng tôi có dám đi bộ thể dục buổi tối nữa đâu", bác Đinh Ngọc Nam, cán bộ hưu trí ở tổ 4 phường Dịch Vọng Hậu cho biết.
Phế thải nuốt cả đường
Dọc hai bên đường này, một bên là khu đô thi mới Dịch Vọng, một bên là khu đất đấu thầu của quận Cầu Giấy. Hàng loạt công trình lớn nhỏ đang xây dựng. Bên cạnh những tòa nhà khang trang đang mọc lên là hàng núi phế thải xây dựng chất đầy cả tuyến đường chính lẫn đường nhánh. Mỗi lúc có ô tô chạy qua, bụi bốc mù mịt.
Theo chị Lê Thu Phương, nhân viên chăm sóc hoa, cây xanh trên dải phân cách đường Nguyễn Phong Sắc nối dài, lợi dụng việc tuyến đường chưa hoàn thiện, không ai quản lý nên các xe chở đất đá phế thải thường xuyên đến đây đổ trộm. "Cứ một lúc lại có xe đổ phế liệu. Buổi trưa nhiều xe lắm", chị Phương nói.
![]() |
Phế thải "nuốt" một bên đường, xe cộ phải lưu thông hai chiều ở nửa còn lại. Ảnh: Nguyễn Hưng |
Theo quan sát của VnExpress chỉ trong vòng 10 phút có tới 3 chiếc xe trọng tải 5 tấn phóng như bay về phía cuối con đường, đổ vội đống đất đá rồi rồ ga chạy biến. Những đống đất đá ngày một nhiều, "nuốt chửng" một bên con đường buộc xe cộ phải lưu thông ở tuyến còn lại, dù có biển cấm đi ngược chiều. Nhiều tuyến đường nhánh nối ra đường Phạm Hùng cũng đã bị bịt kín.
Người dân quanh đây cho biết, không chỉ các xe chở phế thải ở các công trường gần đó mà nhiều xe ở những nơi khác cũng về chạy về đây đổ vì đường đẹp, nhiều bãi rộng. Những tuyến đường chưa bị bịt thì cũng phủ một lớp đất dày phía trên, khó mà nhận ra nền đường nhựa bên dưới.
Trao đổi với phóng viên VnExpress, ông Bùi Trương Luân, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy thừa nhận tình trạng trên ở khu vực đường Nguyễn Phong Sắc nối dài. Khu vực này hiện có rất nhiều dự án triển khai, chưa thể bàn giao đường. Khi nào các dự án hoàn tất mới có thể hoàn thiện đường và quản lý.
"Người dân nên đi phía trong làng Vòng để tránh nguy hiểm vào buổi tối", ông Luân nói.
Nguyễn Hưng