Sau 9 tháng nắm quyền, tối qua là lần đầu tiên HLV Fabio Capello có trận đấu chính thức cùng tuyển Anh. Chiến thắng là mục tiêu tối thượng và được cho là nằm trong tầm tay vì đối thủ chỉ là Andorra - từng để thua toàn bộ 12 trận ở vòng loại Euro 2008 và hiện chỉ đứng thứ 186 trong bảng xếp hạng FIFA.
Điều được quan tâm không kém là lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của đội tuyển nhiều sao này dưới triều đại mới. Hiểu điều đó nên ngay khi nhập trận, đội Anh nhanh chóng thiết lập trận đồ tấn công và dồn đối thủ về nửa sân còn lại. Thời lượng kiểm soát bóng của họ có lúc đạt đến trên 70%, dù một số ngôi sao như Joe Cole hay Beckham không được tung ra sân ngay từ đầu (dành sức cho trận gặp Croatia giữa tuần tới).
Chiến thắng của thày trò HLV Capello vẫn để lại nhiều nỗi lo. Ảnh: Reuters. |
Chỉ trong ba phút đầu tiên, họ đã tạo được hai cơ hội khá ngon ăn đều in dấu giày Walcott - một trong những cầu thủ chơi hay nhất tuyển Anh tối qua. Đầu tiên là đường chuyền vào cho đồng đội nhưng cả Rooney lẫn Defoe đều không tận dụng thành công. Gần như ngay sau đó, ngôi sao trẻ của Arsenal có pha xâm nhập cấm địa đón đường kiến thiết của đồng đội, nhưng dứt điểm vọt xà. Một khởi đầu đầy phấn khích và hứa hẹn đối với tuyển Anh.
Tuy nhiên, thực tế thì những phút còn lại của hiệp một, Anh không thể chuyển hóa sự ưu việt ấy thành bàn thắng. Andorra biết mình ở thế yếu hơn rất nhiều nên chủ động phòng ngự, bưng bít các đường hướng tấn công của đối thủ bằng những hàng rào người dày đặc. Nhưng chủ yếu vẫn là do tuyển Anh. Hai mũi nhọn Rooney và Defoe chơi khá mờ, thường để hậu vệ đối phương đánh phá dễ dàng. Trong khi đó, hàng tiền vệ lại không tạo được tính đột biến cần thiết.
Ngay đầu hiệp hai, HLV Capello tất yếu phải có những điều chỉnh về nhân sự. Joe Cole vào thay Downing ở vị trí tiền vệ trái, trong khi Heskey thế chỗ Defoe đá cặp tiền đạo cùng Rooney. Thế trận vẫn thuộc về tuyển Anh nhưng có khác là tính hiệu quả đã được tìm thấy. Phút 49, từ quả đá phạt của Lampard, hậu vệ Andorra phá ra nhưng không hết tầm, tạo điều kiện cho Joe Cole ập vào dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho tuyển Anh.
Bàn thắng của tiền vệ Chelsea giúp đồng đội cởi bỏ được gánh nặng tâm lý. Gần như ngay sau đó, Terry suýt chút nữa có bàn nhân đôi cách biệt nếu dứt điểm hiểm hơn trong cấm địa. Đến phút 55, bàn thắng thứ hai cũng đến với đội bóng của HLV Capello. Người lập công lần này vẫn là Joe Cole, sau khi đón quả chọc khe sắc sảo của Rooney.
Người hùng Cole mang lại chiến thắng quý giá cho tuyển Anh tối qua. Ảnh: AP. |
Những phút còn lại, có tâm lý thoải mái nhưng tuyển Anh không thể ghi thêm bàn thắng. Đáng kể trong các pha hỏng ăn là tình huống Johnson dứt điểm tung lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do Joe Cole rơi vào thế việt vị.
Sau chiến thắng 2-0 không dễ dàng trước Andorra, bốn ngày sau thày trò HLV Fabio Capello sẽ phải đối diện với bài toán khó hơn nhiều, gặp Croatia - đội tối qua thắng Kazakhstan 3-0 trên sân nhà.
Đội hình thi đấu:
Andorra: Alvarez, Ayala, Txema, Sonejee, Antoni Lima (Fernandez, 90'), Ildefons Lima, Pujol (Vales, 90'), Vieira, Silva (Toscano, 65'), Jimenez, Andorra.
Dự bị không được sử dụng: Josep Anton Gomez, Riera, Escura, Moreno.
Anh: James, Johnson, Lescott, Terry, Ashley Cole, Walcott, Barry, Lampard (Beckham, 79'), Downing (Joe Cole, 45'), Rooney, Defoe (Heskey, 45').
Dự bị không được sử dụng: Robinson, Brown, Bridge, Bentley.
Bàn thắng: Joe Cole 49' & 55'.
Các trận vòng loại World Cup 2010 đáng chú ý |
Ngày 6/9, thứ bảy Albania v Thụy Điển 0-0 |
Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu Bảng 1: Bồ Đào Nha, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Hungary, Albania, Malta. * Chỉ 9 đội nhất bảng vào thẳng vòng chung kết. 8 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ chia cặp đấu play-off, tranh 4 vé còn lại. |
Hà Uyên