-
17h35
Cổ động viên Hải Phòng dọn rác trước khi rời sân Lạch Tray
-
17h30
Người Sài Gòn trên phố Nguyễn Huệ buồn bã sau trận đấu
-
17h20
Mẹ Công Phượng động viên các cầu thủ
-
17h15
Nỗi buồn của cổ động viên quê nhà Công Phượng
-
17h10
Cổ động viên tiếc nuối khi Việt Nam vuột mất huy chương đồng
-
16h55
TP HCM: Người hâm mộ 'căng' trước các cú đá luân lưu
90 phút thi đấu chính thức đã kết thúc. Cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ lộ rõ vẻ hồi hộp trên gương mặt, chờ đợi loạt đá penalty. "Thủ môn UAE rất cao, đó là lợi thế của họ. Nhưng dù sao tôi vẫn tin Việt Nam sẽ thắng", anh Trí chia sẻ.
-
16h25
Người Sài Gòn tin Việt Nam sẽ thắng
Phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ còn mưa lâm râm. Mọi người vẫn mặc áo mưa để theo dõi trận đấu vì sợ mưa lớn trở lại. "Tình hình này có thể 2 đội sẽ phải đá phạt đền. Tôi dự đoán Việt Nam thắng 4-3", anh Sơn nhà ở quận 1 chia sẻ.
Nhóm bạn xung quanh anh đồng loạt hô vang: "Việt Nam chiến thắng".
-
16h10
Sân Lạch Tray nhuộm đỏ màu cờ Tổ quốc
-
16h00
Không khí tại nhà cầu thủ Công Phương ở Nghệ An
Khoảng 80 người dân ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An) đã kéo tới nhà cầu thủ Công Phượng để theo dõi trận đấu. Trong suốt hiệp một, những nông dân hàng ngày lam lũ làm ruộng đã có những giây phút hồi hộp và vỡ òa sung sướng khi Việt Nam gỡ hòa.
-
15h55
Người Sài Gòn cổ vũ đội tuyển trong mưa
Sấm chớp liên hồi, mưa nặng hạt trút xuống ít phút trước khi kết thúc hiệp một. Nhiều người phải chạy đến các toà nhà trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tìm chỗ trú. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người mặc áo mưa, che dù đứng giữa trời tiếp tục cổ vũ cho tuyển Olympic Việt Nam.
Mặc mưa mù mịt, tại góc đường Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ, hàng trăm người với áo mưa, ngồi trên xe mắt hướng về màn hình tiếp tục theo dõi trận đấu.