Năm 2021 mãi là năm khó quên đối với tất thảy người con đất Việt.
Trong số hơn "23.000 cuộc đời đã mất", có những cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, có những cuộc đời chỉ mới có hoài bão, có những cuộc đời chỉ vừa kịp dấn thân, và cũng có những cuộc đời ra đi chưa kịp lời từ biệt.
Phải! Covid chắc hẳn vô cảm, nhưng nó cho thấy cái tình cảm máu mủ của nghĩa đồng bào, mà trước nay tạm lắng xuống trong cuộc sống tất bật lo toan...
Xin thành kính tưởng nhớ trước tất cả hương linh đồng bào tử nạn vì đại dịch, những người không may phải dừng lại chuyến hành trình của kiếp nhân sinh, và xin thành kính biết ơn và trân trọng cảm ơn tất cả các chiến sĩ y tế, công an, quân đội đã hy sinh nhiều hơn những gì mình có, kể cả hơi thở của mình để đổi lấy hơi thở của biết bao con người khác.
Cảm ơn Mẹ của con, một "chiến sĩ y tế" đang không ngừng chiến đấu vì ba, con, và tất cả những người Việt Nam lương thiện trên dải đất hình chữ S này, như bao người chiến sĩ khác. Con cảm ơn Mẹ!
Tưởng niệm sự mất mát hôm nay để nhắc nhở cho nỗ lực của tương lai ngày sau, người Việt Nam đừng quên rằng đại dịch không chừa một ai, nên đừng bỏ quên ý thức của mình vì bản thân, gia đình, và xã hội.
Chúc Việt Nam sớm bình yên và hạnh phúc!
Xem thêm
Ngô Văn Nam (1947 - 2021)
Nguyen Duc Quan
Người bác tần tảo hiền hậu của con (1966 - 2021)
Cháu gái nhỏ xíu của bác
Trần Văn Lắm (1964 - 2021)
Lê Hoàng Thanh Ngân