From: Five-Star
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 23, 2006 2:59 PM
Subject: Nhận biết sớm về cái chết là một may mắn
Chào Tùng!
Trước mắt nên đi gặp một bác sĩ về thần kinh, họ sẽ kê đơn cho Tùng một vài loại thuốc, nôm na gọi là "thuốc vui", uống xong, ngủ nhiều, vui luôn. Có một nhà tâm lý người Mỹ khuyên chúng ta nên mỗi tháng tập chết một lần, nằm xuống, tưởng tượng mình sẽ chết, cần bàn giao lại cái gì, cho ai, nhắn nhủ cái gì, thừa kế cái gì, tha thứ cái gì. Nếu làm được như vậy thì sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhân hậu hơn rất nhiều và đó chính là hạnh phúc.
Không phải tự nhiên trong những lời khuyên của Phật câu đầu tiên là "kẻ thù lớn nhất là chính mình" vì chính chúng ta với những ước muốn, tham vọng, lòng tham... thường tự làm khổ mình nhiều nhất. Hy vọng, qua đợt này Tùng sẽ lột xác thành một người mới, tốt hơn. Đừng tự tìm tới cái chết, vì bản thân bạn là một kiệt tác của tạo hóa đấy, vả lại còn bao người đang hy vọng, mong chờ vào bạn, bạn còn có thể làm rất nhiều điều tốt cho bản thân, gia đình, xã hội.
Bao giờ bạn rất già yếu, hoặc gặp những bệnh nan y không thể cứu chữa... khi đó muốn lên thiên đường sớm mình cũng chẳng cản vì nó khá hợp lý. Vạn vật đã sinh ra thì sẽ chết đi, đó là quy luật của muôn đời, hy vọng sau đợt nghĩ kỹ về cái chết lần này bạn sẽ không còn sợ nó nữa, coi nó như "việc thường ngày ở huyện".
Muốn hỏi gì thêm có thể thư cho mình A Tiến Five-star@fpt.vn