"Thành thật mà nói, chúng tôi chỉ là ứng viên số bốn chứ chưa nằm được trong nhóm đầu. Ngoại hạng Anh là giải đấu khó khăn. Chúng tôi xác định bản thân là kẻ bám đuổi, phải thu hẹp khoảng cách với Liverpool, Man City và Man Utd", HLV Tuchel nói sau trận ra quân thắng Crystal Palace 3-0 hôm 14/8. "Chúng tôi luôn nỗ lực tuần này qua tuần khác, đã có những bước tiến. Nhưng tôi không ngần ngại thừa nhận vẫn có khoảng cách giữa chúng tôi và các đội bóng trên, sự thật là vậy".
Chelsea là đương kim vô địch Champions League. Nhưng Tuchel cho rằng so với giải đấu số một châu lục, cuộc đua tại Ngoại hạng Anh khó hơn, vì Chelsea phải tiếp cận trận đấu theo cách khác.
Ông lý giải: "Đúng là chúng tôi chơi tốt tại Champions League, vô địch mùa trước, nhưng khi đó, đội đá với tâm thế cửa dưới. Ngoại hạng Anh là một giải đấu khác. Mùa trước, chúng tôi vào được top bốn là nhờ sự giúp đỡ của Tottenham - đội thắng Leicester ở lượt trận cuối".
Vấn đề được HLV người Đức chỉ ra là Chelsea tấn công chưa tốt, dù phòng ngự chắc chắn. Mùa trước, Tuchel cầm Chelsea 19 trận tại Ngoại hạng Anh, nhưng họ chỉ ghi được 25 bàn, và bốn trong đó đến từ trận thắng Crystal Palace 4-1.
Chelsea chiêu mộ Romelu Lukaku cũng để giải quyết bài toán trên. Đội chủ sân Stamford Bridge phải trả Inter Milan 115 triệu euro (135 triệu USD) phí chuyển nhượng và trả tiền đạo người Bỉ mức lương cao kỷ lục của CLB để rước anh về.
Tuchel phân tích: "Vấn đề là chúng tôi không nhạy cảm trong cấm địa, không chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng. Mùa trước Chelsea lẽ ra phải ghi nhiều bàn hơn, với những cơ hội có được. Lukaku ở đây để giải quyết điều ấy".
Trong trận ra quân Ngoại hạng Anh, Chelsea vẫn tấn công hay dù chưa có Lukaku. Họ hạ Crystal Palace 3-0 với các bàn của Marcos Alonso, Christian Pulisic và Trevoh Chalobah. Đây là bước đệm tinh thần trước khi Chelsea đấu ông lớn Arsenal hôm 22/8.
Kim Hoà tổng hợp