Tôi chưa có gia đình, thu nhập 20 triệu một tháng nhưng công việc rất áp lực nên tôi không muốn cố gắng nữa.
Tôi muốn xây nhà 3 tầng nên dự định vay ngân hàng 1,5 tỷ trong thời hạn 36 tháng.
Dù phải hỗ trợ nhiều cho bố mẹ và các em nhưng chúng tôi vẫn trả được nợ, có tiền gửi ngân hàng, mua đủ laptop, điện thoại.
Khoản tiền tôi chi cho hai con học trường tư và các môn ngoại khóa sẽ giúp cho con trong tương lai.
Trong khoảng 2 năm tới, tôi sẽ lập gia đình nhưng hiện tại vẫn chưa có đồng dành dụm nào và chưa biết cách để tiết kiệm.
Tôi ra trường và đi làm được hơn một năm, tổng thu nhập từ đó đến nay được khoảng 170 triệu, trong đó tiêu hết 100 triệu.
Nhà tôi có mảnh đất chưa xây, nằm trong ngõ cụt, chưa biết giải pháp nào để kiếm được thu nhập.
Chúng tôi là vợ chồng đồng tính, sống với nhau đã 10 năm, thu nhập 30 triệu đồng/tháng, nhưng gặp khó khăn khi vay tiền ngân hàng để mua nhà.
Gia đình tôi có bốn người, đang sống ở căn hộ tiện nghi nhưng quá xa nơi vợ làm việc nên muốn chuyển về trung tâm thành phố.
Chúng tôi muốn cho con trai 3 tuổi có môi trường học tốt, được thầy cô quan tâm vì tính cháu rụt rè.
Vợ chồng tôi đã có mảnh đất rộng nhưng lại xa trung tâm còn nhà bố mẹ chồng ở vị trí thuận tiện nhiều mặt.
Con nhỏ 2 tuổi vẫn ở chung với bố mẹ nên tôi băn khoăn khi chọn giải pháp làm mát cho phòng.