Cháu nhà tôi hơn 28 tháng mà chưa biết nói, không có phản ứng gì khi được gọi. Khi thích một thứ gì đó, cháu hét lên nghe rất chói tai.
Bé nhà tôi hiện học lớp hai. Bé viết rất chậm, làm gì cũng chậm và không hề tập trung khi làm việc gì đó.
Bé nhà tôi hơn 3 tuổi, nhưng rất chậm trong giao tiếp. Hơn 2 tuổi, bé mới biết nói.
Con trai tôi rất lanh lợi, chạy nhảy suốt ngày nhưng khổ cái nhát gan quá mức, đến con cá, con chó cũng sợ.
Buổi sáng, tôi nghe tiếng thở nhẹ phía sau lưng, quay lại thì thấy con gái đang nằm sấp, hai tay để vào phần kín, bên ngoài quần.
Con trai tôi 28 tháng tuổi mà chỉ nói được những từ như dạ, mẹ, bà, bố, dì, ông, bác. Thỉnh thoảng cháu nói chuyện với bạn bè cùng lứa.
Con gái tôi 2 tuổi rưỡi. Từ khi đi trẻ, cứ tối cháu lại ngủ mơ, la hét, thường 1-2 lần trong đêm và kéo dài từ 30 phút đến một tiếng.
Con trai tôi hơn hai tuổi, hay đái dầm. Bằng tuổi con, tôi thấy các bé hàng xóm đều đã tự đi vệ sinh được, hoặc ít nhất khi tè hay đại tiện là biết gọi người lớn.
Bé nhà em 5 tuổi. Khi đi học, bé hay đánh bạn vì lý do bạn đánh trước. Em đã khuyên con nhưng không răn đe gì nặng vì bé rất bướng.
Tôi có bé trai 18 tháng tuổi. Bé tỏ ra rất bướng bỉnh, đòi gì là đòi bằng được, không đáp ứng nhu cầu là rất hay ăn vạ như lăn ra đất, khóc, đánh trả (giơ tay lên dọa đánh).
Con tôi 16 tháng tuổi, chỉ biết kêu “mẹ”, thỉnh thoảng gọi bố, gà, cá, bò, bóng, xe... nhưng chưa rõ lắm. Bé biết nói khi có nhu cầu ăn, uống, ngủ nhưng dùng không đúng từ ngữ.
Bé nhà tôi đã 5 tuổi rồi nhưng không thích vẽ. Mỗi lần tôi dạy, bé không chịu tự làm, cứ bảo mẹ vẽ cho hoặc có vẽ thì cũng rất cẩu thả.
Bé nhà em 27 tháng tuổi, học trường công từ đầu tháng 10 đến nay. Tuần đầu tiên bé chỉ khóc một chút và vui vẻ học đến chiều. Tuần thứ 2, bé khóc nhiều hơn, về nhà biếng ăn.
Bé chạy bị trượt chân, hỏi: "Tại sao con té?", mẹ trả lời “Do chạy nhanh và đạp lên vững nước". Bé lại hỏi tiếp: “Tại sao nước làm con té?”, mẹ nói "Tại nước trơn” thì con tiếp tục “Nước trơn là sao?"...
Vợ chồng tôi 42 tuổi, có một bé trai vừa tròn 23 tháng. Bé hầu như chưa nói được từ nào kể cả kêu ba, mẹ, mặc dù vợ chồng tôi thường xuyên nói chuyện với con.
Con tôi 7 tuổi, cháu rất chậm về nhận thức, không chú tâm vào học tập. Gần đây tôi thấy khi chơi với em 4 tuổi, cháu thường hay cấu, giận hờn, la hét rồi không chơi nữa, một lúc sau mới chơi lại.
Nếu cô giáo, bố mẹ ngồi cạnh thì cháu có thể hoàn thành việc trong 15 phút, nhưng nếu chỉ một mình, cháu sẽ cần 50 phút vì mải lo nhìn tường, nhìn móng tay...
Con trai tôi 2 tuổi, khá nhanh nhẹn, hay nói, hay cười, nhưng gần đây cũng hay khóc ăn vạ khi bị mắng, đánh nhẹ (để dọa) hoặc ngã (không đau lắm).
Con trai tôi học lớp 8. Cháu nghỉ hè và tôi đã cho cháu sử dụng máy tính để chơi game. Cháu chơi gần như hết cả thời gian trong ngày và tới tận khuya.
Tôi là một bà mẹ nóng tính. Con trai tôi hơn 3 tuổi, rất hiếu động. Dạo gần đây cháu thường tỏ ra ương bướng, không nghe lời, và có thêm tính xấu.