Không phải tôi không thể mua được mà nỗi khổ nằm ở cánh tay và lưng tôi, chúng bị viêm nang lông rất nặng.
Mỗi khi thấy ai đó nhìn chằm chằm tôi lại xấu hổ vì béo, từ đó trở nên trầm tính và ngại giao tiếp hẳn.
Tôi quá xấu và lùn, không giỏi giao tiếp và đặc biệt hơi bị lười, vì thế học lực chỉ ở mức trung bình.
Đang đi bộ ngoài đường cũng bị mấy người bảo vệ trêu “Trời ơi, sao em phì nhiêu thế". Tôi cứng họng, tái mặt, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Giờ không còn cảnh những cậu bé lông bông, hời hợt cười nhếch mép khi tôi đi qua mà là những chàng trai chín chắn, chững chạc đang theo đuổi. Làm đẹp là phải kiên trì, không tính bằng ngày giờ mà là tháng năm.