Mình khá đồng ý với quan điểm trên. Trách nhiệm là thứ mình nên tự ý thức, chủ động gây dựng niềm tin với người đối diện âu cũng là một cách làm cuộc sống của ta bỗng dưng tự do lạ thường. Không ai nghi ngờ, ràng buộc hay kiểm soát.
Mình gần chênh vênh 30 rồi, vị trí nhân viên kinh doanh khá áp lực nhưng cũng đầy thú vị. Mình thích nấu nướng, trồng hoa, đọc sách. Du lịch thì chắc đa phần ai cũng mê và mình cũng không ngoại lệ. Mình đi kha khá và thường đi một mình, vừa chủ động, linh hoạt còn giúp bản thân hoàn thiện hơn việc lên kế hoạch. Chỉ có điều mình thấy hơi tiếc khi đi một mình là sức ăn không đủ khỏe để thưởng thức hết đặc sản (cười). Ai yêu thích bơi lội, cầu lông, leo núi... nếu thiếu partner thì đừng quên mình nha.
Mọi người hay bảo mọi tiêu chuẩn đều vô nghĩa khi mình gặp đúng người định mệnh. Mình cũng tò mò khá lâu về đối phương nên chắc cần đưa ra vài yếu tố cơ bản để dễ nhận biết nhau nha. Hy vọng bạn nam yêu thích công việc bạn đang làm, cao tầm 1,65 m trở lên nếu được. Vì mỗi người một cuộc sống nên tính cách mỗi người một vẻ. Phần này để dành gặp nhau rồi mình tìm hiểu thêm nha.
Hai yếu tố tiên quyết cần có ở đối phương theo mình là lịch sự và tôn trọng. Lịch sự ở cách họ biết cảm ơn người phục vụ, bác bảo vệ, cô lao công. Lịch sự trong cách nói chuyện với nhau và những điều nhỏ nhặt nhất. Tôn trọng sở thích của nhau, tôn trọng sự khác biệt của cả hai cũng là một sự hòa hợp thú vị. Chỉ một lần được sống nên mình rất hy vọng gặp được người mà khi bên cạnh họ mình được là chính mình, trở nên tốt đẹp hơn từng ngày; người sẽ không phải khiến trái tim mình hoài nghi một giây phút nào, cũng không tha thiết xao động vì một ai khác.
Anh gì ơi, anh có chơi được nhạc cụ nào không? Thế khi dịch bệnh ổn định, việc anh muốn làm đầu tiên là gì?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thúy
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ