From: N.T.N.B.T.
Sent: Sunday, September 26, 2010 11:41 PM
Chào em Xuân,
Tình cờ đọc qua chuyên mục tâm sự và đọc đôi dòng tâm sự của em, chị gửi đến em lời thông cảm và chia sẻ.
Khi còn là sinh viên chị cũng như em được thầy giáo dạy Anh văn quan tâm đặc biệt. Khi đó chị không làm lớp trưởng như em và cũng không học khá, chị chỉ là một cô gái tỉnh lẻ rất quê mùa lên Sài Gòn học tập, mối quan hệ bên ngoài của chị rất khép kín. Thầy rất quan tâm đến kết quả học tập, gia đình ở quê, điều kiện ăn ở tại Sài Gòn..., mọi cử chỉ của thấy rất nhẹ nhàng và tinh tế.
Thời gian trôi đi, 2 ngày sau khi chị nhận bằng tốt nghiệp, thầy hẹn gặp chị ở cafe, điều mà chị không bao giờ nghĩ đến, sau một hồi suy nghĩ chị quyết định đi gặp thầy. Chị nghĩ rằng thầy hẹn gặp để chúc mừng chị tốt nghiệp, nhưng đó chỉ đúng một phần, cái chính thầy muốn gặp là để nói lên những lời ong bướm và tạo điều kiện thuận lợi để chị đi làm ở công ty riêng của thầy, sau đó muốn chị là nửa kia của thầy.
Thầy đợi câu trả lời sau 2 tháng thầy đi Australia để bảo vệ luận án tiến sĩ. Nếu như không có khoảng cách về tuổi tác, địa vị xã hội và thời gian suy nghĩ thì chắc chị đã nhận lời. Sau khi thầy đi Australia về chị cũng đã có câu trả lời cho thầy. Câu trả lời không làm thầy buồn và vẫn giữ tình thầy trò đến nay đã hơn 4 năm. Chắc em cũng biết chị trả lời với thầy như thế nào.
Ở đây chị muốn khuyên em, dù em rất cần đến công việc, mối quan hệ xã hội, danh vọng... thì em nên cân nhắc kỹ không ai cho không cái gì cả. Nếu thầy nói muốn nhận em làm con gái út, vậy thầy có đưa em về nhà giới thiệu em với vợ và các con của thầy không. Nếu có đưa về nhà thì phản ứng của những người trong gia đình thầy như thế nào, nếu em trả lời hết câu hỏi thì em biết phải làm gì.
Đôi dòng gửi em mong em suy nghĩ chín chắn việc này và chúc em học tốt. Thời gian còn đủ dài để em mở rộng mối quan hệ xã hội và người khôn ngoan sẽ biết nắm bắt cơ hội đúng thời điểm chứ không phải thấy cơ hội đến là vội nắm bắt mà không cần suy xét.
Chúc em thành công trong học tập và trong xã hội.